Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Bản chất đố kị tôn giáo của chế độ CSVN

VRNs (29.09.2011) – Internet – Như thường lệ hai năm một lần, hôm 23/9/2011 vừa qua Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố một bản Phúc Trình về Tự Do Tôn Giáo trên thế giới. Bản phúc trình này dựa trên những dữ kiện điều tra, theo dõi về chính sách tôn giáo và những vi phạm quyền tự do tôn giáo tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới do Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ, USCIRF đệ trình và đề nghị.

Ông Hà Văn Thịnh – Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!

Trong những ngày tháng qua, “dưới sự lãnh đạo tuyệt đối sáng suốt” của đảng cộng sản, dàn báo chí nhà nước đã thể hiện đầy đủ tính chất độc tài, phản động, thái độ phản dân hại nước ngày càng rõ rệt. Độc tài đảng trị, độc quyền thông tin đầu độc nhân dân, kích động hằn thù dân tộc, tôn giáo… chia để trị là những ngón nghề mà đảng cộng sản vẫn dùng xưa nay.

Trong hàng vạn người cầm bút đã từng làm văn nô cho nhà cầm quyền, nhà giáo Hà Văn Thịnh đã có thời làm bút nô cho báo chí nhà nước. Ông đã hăng hái làm mũi nhọn xung kích trên nhiều mặt trận. Trong đó, mặt trận tôn giáo ông cũng góp phần mình xuyên tạc và bôi nhọ, lấp liếm sự thật. Những bài báo của ông đăng đã được báo chí nhà nước cộng sản khai thác cho mục đích bẩn thỉu của họ.

Trong vụ Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, ông đã viết bài viết trên tờ Lao Động. Bài báo đã làm cộng đồng tôn giáo phẫn nộ và bản thân ông đã nhận được nhiều nỗi ân hận.

Khác với những gương mặt gây tội ác rồi lấp liếm tội ác bằng những hành động lừa bịp thiên hạ như Trần Đăng Tuấn – Trần Chí Hiển, nguyên Phó TGĐ Đài THVN, ông Hà Văn Thịnh đã nhận ra những sai lầm của mình và có thư xin lỗi TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Bức thư của ông viết: “Tôi đã như một kẻ đui mù thách đấu với Tổng GM Ngô Quang Kiệt chỉ bằng cái sinh tử lệnh có 8 chữ, tức là bằng đúng một nửa của 16 chữ vàng cắt dán! Lỗi lầm và đau xót đang được đo bằng sự ê chề. Tôi chỉ còn biết sùng kính ngước nhìn lên và nói tới hai chữ: Cầu Xin!”

Bài viết xin được tác giả gửi đến Dân Luận, mời bạn đọc cùng chia sẻ.

Do not Forget The Prisoners century Nguyen Huu Cau

VRNs (Sept 29 th, 2011) – USA – Ambassador David Shea
U.S. Embassy in Hanoi, Vietnam
7 Lang Ha Street
Hanoi, Vietnam

Bạn trẻ tân tòng: Kính gởi Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

VRNs (29.09.2011) – Paul Nguyen’s Facebook – Kính thưa Đức Cha,

Lm. Chân Tín: Giải đáp thắc mắc về Lời chủ chăn

VRNs (29.09.2011) – Sài Gòn – Các bạn trẻ thân mến,
Có một số bạn trẻ, sau khi đọc Lời chủ chăn “vượt khó trên con đường đổi mới” của Hồng Y Phạm Minh Mẫn và GM Nguyễn Văn Khảm, đã nêu lên một ít thắc mắc. Tôi xin giải đáp:

Thơ - Ác giả ác báo

VRNs (29.09.2011) – Sài Gòn – Cảm hứng CN XXVII TN/A – Mt 21:33-43

Tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi

VRNs (29.08.2011) - Sài Gòn - Ý chung: Cầu cho các bệnh nhân giai đoạn cuối được nâng đỡ bằng niềm tin nơi Chúa và tình yêu thương của những người xung quanh.

Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật 27a thường niên 29.09.2011

Tạ ơn Chúa – Mừng 100 năm thành lập Tỉnh DCCT thánh Anna

VRNs (29.09.2011) – Sài Gòn – “Hãy tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” là tâm tình của thánh lễ tạ ơn, mừng 100 năm thành lập Tỉnh DCCT thánh Anna, tại Québec, Canada.

Lời sống hôm nay: Mừng các Tổng lãnh Thiên thần - 29.09.2011

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Về chuyện “Đã có Đảng và Nhà nước lo”

VRNs (28.09.2011) – Internet – Đã 7 Chủ nhật trôi qua, cộng đồng mạng Việt Nam đã có một chủ đề nóng để mải miết bàn luận. Một đất nước, hay nói cho chính xác là nhiều thế hệ người Việt Nam ngày nay đang tập làm quen với biểu tình và những khái niệm cơ bản liên quan đến nó, như cha ông họ cũng đã từng làm quen trước năm 1945. Những giá trị được thừa nhận rộng rãi ở các quốc gia phát triển đang được chúng ta mổ xẻ để tìm ra câu trả lời riêng của mình, âu cũng là lẽ tự nhiên và sự thận trọng cần thiết. Từ đó, nhiều luồng ý kiến, quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau ra đời. Tôi cũng có một vài quan điểm rời rạc của mình và muốn chia sẻ quan điểm đó như góp một tiếng nói nho nhỏ vào cuộc tranh luận sôi nổi này và cũng để hoàn thiện quan điểm của mình hơn. Tuyệt nhiên tôi không dám đánh giá thấp những ai có quan điểm khác tôi và càng không dám áp đặt nó cho bất kì người nào. Hy vọng chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở và sẵn sàng chấp nhận những phản biện gay gắt có thể đến.

Khi giới trẻ không ngồi yên nhìn bất công

VRNs (28.09.2011) – Sài Gòn – Hơn hai tháng qua, 15 thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt, người bị ghép vào tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân (theo điều 79, BLHS), người thì bị ghép vào tội theo điều 88, người thì vẫn chưa biết tin tức về nơi giam giữ, lý do bị bắt giam.

Giáo dân phải tham gia vào chính trị

VRNs (28.09.2011) – Trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại DCCT Sài Gòn tối Chúa Nhật 25/09/2011 vừa qua, bài giảng của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R đã gây ra nơi giáo dân và tất cả những ai tham dự thánh lễ ấy một ý thức mà lâu nay các vị chủ chăn trong GHVN không dám đề cập đến, đó là cần khuyến khích giáo dân tham gia vào chính trị để xây dựng đất nước và đóng góp cho Giáo hội.

Chao ôi! Ghê quá! Chao ghê quá!

VRNs (28.09.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 27 thường niên năm A

Việt Nam: Các tôn giáo kêu gọi bỏ án tử hình

VRNs (28.09.2011) – UCANews.com – Theo bản tin của Ucanews pphát đi từ Việt Nam, 26.09.2011 cho biết, các vị lãnh đạo các tôn giáo nói rằng quyết định tiêm thuốc cho chết (lethal injections) để xử tử không có nghĩa là chấm dứt án tử hình và đã kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình.

Hãnh diện tuyên xưng đức tin

VRNs (28.09.2011) – Sài Gòn – Theo một bài thơ dân gian Trung Hoa (Tứ Hỉ thi), thì một trong bốn niềm vui của con người là ở nơi xứ lạ quê người được gặp lại bạn cũ (“Tha hương ngộ cố tri”). Trong xã hội vô thần, niềm vui lớn của người Công giáo là được gặp người có Đạo ở nơi làm việc, trong môi trường sinh sống hay bất chợt trên đường mình đi.

Tự tin quá: Tốt hay Xấu ?

VRNs (28.09.2011) - Discovery News - Từ chất lượng khả năng điều khiển thị trường chứng khoán đó tới khả năng tiên báo thị trường chứng khoán, con người có khuynh hướng tự tin thái quá. Một cuộc nghiên cứu mới đã giải thích lý do đó.

Lời sống hôm nay 11/9/2011

Tin Công Giáo Thế Giới 28.09.2011

Sinh viên Công giáo Việt Nam mừng Lễ bổn mạng

VRNs (28.09.2011) -Hà Nội – Thành lập ngày 24 tháng 04 năm 2010 và nhận Chân Phước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm Quan Thầy, ngày 24 tháng 09 năm 2011, Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức ngày lễ bổn mạng của mình.

Tòa án Tây Ninh vi phạm pháp luật?

VRNs (27.09.2011) – Hôm nay linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh văn phòng Tỉnh DCCT Việt Nam, là người khởi kiện vụ án hành chính với người bị kiện là Trạm kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài – Tây Ninh, cho chúng tôi biết ngài vừa nhận được “Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính” số 01/QĐST-HC do thẩm phán Mai Văn Triến của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh ký ngày 26/09/2011.

DCCT Châu Ổ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Dòng Thánh Anna

VRNs (27.09.2011) – Quảng Ngãi – Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Thánh Anna (Sainte Anne de Beaupré, Canada), chiều Chúa Nhật ngày 25/9 vừa qua, cộng đoàn DCCT Châu Ổ (Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho tỉnh Mẹ. Nhà thờ được trang hoàng bằng các panô và một số hình ảnh đặc biệt liên quan đến tỉnh dòng Mẹ. Hầu hết các thành viên trong cộng đoàn đều có mặt. Dù trời mưa gió, bà con giáo dân từ các cộng đoàn xung quanh vẫn kéo về rất đông, đặc biệt cộng đoàn Bình Hải (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) đã thuê 7 xe loại 16 chỗ cho bà con đi dự thánh lễ. Thánh lễ diễn ra trang trọng. Nhờ những lời chia sẻ của cha G.B. Nguyễn Thế Thiệp trong thánh lễ, mọi người có dịp hiểu biết về lịch sử và những đóng góp rất lớn của tỉnh dòng Mẹ đối với tỉnh dòng Việt Nam.

Lời mời gọi vào làm vườn nho

VRNs (27.09.2011) – Sài Gòn – Sáng sớm hôm qua, khi VRNs đã phổ biến bài giảng bằng âm thanh của cha Yuse Nguyễn Thể Hiện đã chia sẻ trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình, tại DCCT Sài Gòn, ngày 25.09.2011, nhưng do nhiều anh chị em phải vượt tường lửa mới vào được trang, do đó không thể nghe âm thanh bài giảng. VRNs mới nhận được văn bản bài giảng nói trên do Trung tâm mục vụ DCCT ghi lại dựa trên băng ghi âm. Xin hết lòng cám ơn cha Yuse Lê Quang Uy cùng quý nhân viên của Trung tâm đã cố gắng viết lại toàn văn bài chia sẻ.

Sau đây, kính mời anh chị em cùng chia sẻ niềm vui với chúng tôi.

Việt Nam: Một phụ nữ tân tòng bảo vệ sự sống

VRNs (27.09.2011) – VIỆT NAM, UCANews – Bản tin Ucanews phổ biến ngày 26.09.2011 cho biết trong 6 năm qua, một đội quân đã thuyết phục được khoảng 1.000 phụ nữ không phá thai.

Lời sống hôm nay Sống phó thác và hiến thân cho Chúa 28.09.2011

Lời sống hôm nay Tinh thần trẻ thơ trong sứ mạng loan báo TM 27.09.2011

Đức Sứ Thần Viếng Thăm Giáo Phận Kontum Phần II 27.09.2011

Vài mảng tối trong di sản Võ Văn Kiệt

VRNs (27.09.2011) - Hà Nội - Như một tất yếu, đã là lãnh đạo cộng sản cao cấp thì gần như không có khiếm khuyết kể cả đức độ hay tài năng. Đó thường là sự đánh giá chính thống (thuộc nhà nước, các thành phần có cảm tình với nhà nước) trong các chế độ cộng sản. Nhưng đối với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một lãnh đạo nổi bật trong thời kỳ “đổi mới” của Việt Nam, sự đánh giá một chiều kiểu đó dường như không chỉ giới hạn ở các cơ quan chính thống, quan điểm chính thống. Thiển nghĩ, mọi sự thiên lệch (dù ở phía nào) trong tư duy, đánh giá đều không có lợi cho tiến bộ. Việc nhận biết để thoát được xu hướng tư duy, đánh giá có hại đó là rất cần thiết, nhất là trong thời điểm hiện tại khi Việt Nam đang phải đau đớn chứng kiến những hậu quả hết sức tai hại, nan giải từ các ngộ nhận lịch sử (“Nước ta có vinh dự lớn là một tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa”[1], “Việt Nam-Trung Hoa vừa là đồng chí vừa là anh em”[2], v.v.). Bài viết sau đây nhằm mang lại một số cân bằng cho những đánh giá một chiều về di sản Võ Văn Kiệt đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông gần đây.

Giới Trẻ là Ánh Sáng Thế Gian

VRNs (27.09.2011) - LaStampa.it - Trong buổi nói chuyện của Đức Giáo Hoàng với 40.000 thanh thiếu niên nam nữ tại Hội chợ triển lãm Freiburg, Ngài đã bày tỏ cùng Giới Trẻ giáo dân: “Cuộc khủng hoảng của phương Tây là một cuộc khủng hoảng Đức tin”

Huyền thoại của chủ nghĩa vô thần

VRNs (27.09.2011) - CatholicVote - Một bài viết của Amanda Marcotte trên AlterNet về “Các huyền thoại mà nhiều người có đạo biết về những người vô thần”, ngụ ý vạch trần họ. Đó là một cái nhìn vào trong não bộ của người vô thần. Chúng ta hãy nhìn xuyên qua huyền thoại và cách họ tạo ra huyền thoại.

Mừng Tỉnh DCCT thánh Anna, Québec tròn 100 tuổi

VRNs (27.09.2011) - Sài Gòn – Lúc 17:00, ngày 28.09.2011, Tỉnh DCCT VN sẽ hiệp thông với DCCT Canada mừng 100 năm thành lập Tỉnh dòng thánh Anna.

Thăm gia đình anh Trần Vũ Anh Bình mới bị bắt

VRNs (26.09.2011) – Vào khoảng 20g ngày hôm nay 26/09/2011 sau khi dâng thánh lễ misa tại một nhà giáo dân Xóm 8, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) Sài Gòn, các ca viên của ca đoàn Xóm 7 + 8 đã đến thăm gia đình anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình. Cùng đi với các anh chị em ca viên còn có hai linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, Chính xứ giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn và Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Lời sống hôm nay Tinh thần trẻ thơ trong sứ mạng loan báo TM 27.09.2011

Lời Sống Hôm Nay Sống Tinh Thần Trẻ Thơ 26.09.2011

Đức Sứ Thần Viếng Thăm Giáo Phận Kontum Phần II 27.09.2011

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Tin Công Giáo Thế Giới 26.09.2011

Cảm nghĩ sau khi tham dự buổi cầu nguyện cho Công lý tối 25.09.2011

VRNs (26.09.2011) - Đồng Nai – Khi đói khát thì con người mới thấy quý cơm bánh, khi gặp khó khăn, hoạn nạn thì ta mới nhớ đến Chúa nhiều, vì chỉ nơi Ngài ta có thể được tha thứ vô điều kiện, được khóc lóc, nài xin. Tôi đã khóc suốt buổi lễ cầu cho Công Lý – Hòa Bình được diễn ra vào tối ngày 25.09.2011 tại nhà thờ Kỳ Đồng.

100 ngàn tín hữu dự lễ với ĐGH tại Freiburg, Đức

VRNs (26.09.2011) - Freiburg, Đức Quốc - Sáng Chúa nhật hôm 25-9-2011, ĐTC đã đến khu vực phi trường máy bay du lịch ở Freiburg để cử hành thánh lễ cuối cùng trong cuộc viếng thăm tại Đức.

Có phải em, mùa Thu Hà Nội?

VRNs (26.09.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Đạo đời Chúa Nhật 27 Thường niên

Dấn thân vào chính trị là một đòi buộc của giáo dân

VRNs (26.09.2011) - Sài Gòn – “Một bạn khóc bên cạnh tôi suốt từ đầu lễ đến hết lễ vẫn khóc” – là một nhận xét của một thành viên nhóm truyền thông tham dự thánh lễ cầu nguyện cho 15 thanh niên nam nữ bị bắt một cách tuỳ tiện, phi pháp luật, và những tù nhân lương tâm.

Lời chủ chăn: Vượt khó trên đường đổi mới

VRNs (25.09.2011) – Sài Gòn – Lúc 11:34, ngày 17.09.2011, website Tổng giáo phận Sài Gòn đã phổ biến Lời Chủ Chăn (LCC), do Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và Đức giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đồng ấn ký. Ngày 01.10.2011 mang chủ đề Vượt Khó Trên Đường Đổi Mới.

Các ông nghĩ sao? (Mt 21,28-32)


Niềm vui khám phá số 47 FIAT

Lời sống hôm nay Người thật lòng 25.09.2011

Phúc âm không là chương trình chính trị

VRNs (25.09.2011) – NCRegister – Người ta tranh luận rằng nhiều lời cam kết chính trị dựa theo giáo điều của các Kitô hữu bảo thủ can thiệp vào chủ nghĩa tư bản (capitalism), chủ nghĩa quân phiệt (militarism), và đến nỗi chỉ được ban bí tích Thánh tẩy bằng một đoạn Kinh thánh được chọn lựa kỹ lưỡng. Thật vậy, nhiều lời cam kết này đạt được nhiều cảm hứng từ những người vô thần như Ayn Rand hoặc những người theo chủ nghĩa xã hộiDarwin tạp nhạp (sundry social Darwinists) hơn là từ Đức Kitô. Ai nói “Có” khi nghĩ về một người không được bảo đảm mà đang hấp hối thì không chỉ như một người khóc ở mộ ông Lazarô. Các Kitô hữu càng sớm không được “lập trình” từ khái niệm cho rằng chủ nghĩa tư bản bị người tiêu dùng điều khiển mang tính chủ nghĩa cá nhân là “Truyền thống được thánh hóa” (Sacred Tradition) thì càng sớm có thể thông thoáng đầu óc và nghĩ bằng đầu óc của Giáo hội. Điều này gồm những nỗ lực không ngừng, chẳng hạn như thánh Phalô là nhà phê bình chính trị về chương trình của chính phủ đối với việc “cho kẻ đói được ăn”.

Đọc bài trả lời phỏng vấn Đức cha Chủ tịch UB Công lý & Hoà bình: Dân thêm nghi ngờ chính quyền

VRNs (25.09.2011) – Sài Gòn – Một lần nữa chúng ta được nghe người trong cuộc nói về cách hành xử thiếu “chính” của các cấp chính quyền đối với những người mang trong mình tâm huyết “xây dựng và bảo vệ Đất nước” với lý trí và con tim. Những chia sẻ của Đức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp về cuộc toạ đàm “Hoà bình và Công lý trên Biển đông” không được thực hiện làm tăng thêm sự nghi ngờ của nhiều người đối với chính quyền.

ĐTC chủ sự kinh chiều tại đền Đức Mẹ Etzelsbach

VRNs (25.09.2011) - ETZELSBACH, Đức quốc – Chiều thứ sáu, 23-9-2011, ĐTC đã chủ sự kinh chiều với các tín hữu và trước đó ngài đã gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục.

Thơ - Hồi tâm


M. Hoàng Thị Thùy Trang - Điều Thiên Chúa muốn

VRNs (24.09.2011) – Sài Gòn – Một trong những tài khéo của Đức Giêsu trong nghệ thuật giảng dạy đó chính là việc dùng dụ ngôn, với những hình ảnh gần gũi, thiết thực với đời sống con người, phù hợp với văn hóa, phong tục nhân loại nhằm thông tin được truyền đạt dễ hiểu, dễ thực hiện.

Lm Nguyễn Thể Hiện dcct - Dụ ngôn hai người con

VRNs (24.09.2011) – Sài Gòn – Mt 21, 28-32 (CN 26 TN – A): Dụ ngôn hai người con

Nhà thờ Kỳ Đồng: Tối Chúa Nhật thắp nến cầu nguyện

VRNs (24.09.2011) – Sài Gòn – Các ý xin cầu nguyện trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình, lúc 20g00, ngày 25.09.2011, tại Nhà thờ DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Mừng đại thượng thọ Linh mục Bách niên

VRNs (24.09.2011) – Patheos – LM Harry Lewis sinh năm mà xe Chevrolet bắt đầu cạnh tranh với kiểu xe Ford Model T. Ngài phục vụ trong quân đội tại cuộc chiến Bulge, thụ phong linh mục năm bức hình “All About Eve” đoạt giải nhiếp ảnh Oscar và về hưu khi mãn nhiệm tổng thống Ronald Reagan.

Kết thúc của đàn ông hay khởi đầu của phụ nữ ?

VRNs (24.09.2011) - Discovery - Không lâu trước đây phụ nữ Mỹ (và phụ nữ ở các quốc gia khác, nói chung) ở nhà nội trợ và nuôi dạy con cái, còn đàn ông ra ngoài kiếm tiền, đó chỉ là chuyện thời thế. Nhưng thời cuộc – và kinh tế – đã thay đổi. Thời thế thay, thế nên thời phải thế!

Đức Bênêđictô XVI thăm cố hương

VRNs (24.09.2011) - BERLIN, Đức – Sáng ngày 22-9-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã đến thủ đô Berlin, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức trong 4 ngày, cho đến chiều chúa nhật 25-9-2011.

Đi xa nhìn về – phần 2

4. LÁ CỜ VIỆT NAM TRÊN ĐẤT MĨ

Mansfield là thành phố vệ tinh của Dalas, một trung tâm dân cư đông đúc của bang Texas và của nước Mĩ. Mansfieldcity, thành phố Mansfield nhưng nhà cửa khá thưa thớt, không khí yên tĩnh như một thị trấn khuất nẻo ở ta.

Tiểu sử Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực vừa mới qua đời

VRNs (23.09.2011) – Tiểu sử Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Giáo phận Ban Mê Thuột: Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực đã về Nhà Cha

VRNs (23.09.2011) – Văn phòng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột báo tin:
Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực,
nguyên Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột,
đã về Nhà Cha lúc 9g55 ngày 23. 9. 2011
tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.
Thiệp tang và chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau.

Đi xa nhìn về – phần 1

VRNs (23.09.2011) – Tôi lại xót xa nhớ đến những chứng tích hùng hồn của lịch sử và những tài sản vô giá của văn hóa Việt Nam đã bị những quyền lực giai cấp, bị những nghị quyết thiển cận đập phá, xóa bỏ. Phá đàn Nam Giao ở cố đô Huế! Xóa sổ hội trường Ba Đình ở thủ đô Hà Nội! Tượng đá nàng Tô Thị ôm con ngóng chồng ở Lạng Sơn bị cho vào lò nung vôi! Những viên gạch mộc của thế kỉ mười sáu xây nên thành nhà Mạc cổ kính ở Tuyên Quang bị đập bỏ để xây lại bằng vật liệu hào nhoáng của thế kỉ hai mươi!… Với tầm văn hóa đó của quyền lực, những giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam sẽ còn tiếp tục bị đập phá! Rồi những gì sẽ bị phá bỏ nữa? Tôi rùng mình kinh hoàng!

Câu chuyện truyền thông Dấn thân trong khó khăn 25.09.2011

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Tin Công Giáo Thế Giới 23.09.2011

Người truyền giáo bản địa là ai?

VRNs (23.09.2011) - Gia Lai - Yao phu, cách gọi của cộng đồng Bahnar, Xêđăng hay Ako khul cách gọi của người Jarai để chỉ những người bản địa cộng tácvới các linh mục trong nhiệm vụ tông đồ truyền giáo.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Hoàn thiện như Cha trên trời

VRNs (23.09.2011) – BeginningToPray – Nếu chúng ta được kêu gọi nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện, chúng ta phải tìm kiếm sự hoàn thiện vượt qua khả năng tự nhiên, vượt xa ngoài biên độ hạn hẹp của khả năng tưởng tượng, vượt quá bất kỳ thứ gì mà cách lý luận hạn chế của mình có thể tính toán. Đây là lý do mà những người muốn tuân phục Đức Kitô, những người muốn hoàn thiện như Cha trên trời, trước tiên phải tới gần Thiên Chúa bằng chính động thái của những người ăn xin.

Lời sống hôm nay Giêsu sắp bị thua 24.09.2011

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Công an lại bắt cóc một thanh niên Công giáo

VRNs (22.09.2011) – Sài Gòn – Theo nguồn tin riêng của VRNs, sáng thứ hai ngày 19/09/2011, anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình, ngụ tại 14/22 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn đã bị một nhóm khoảng 10 thanh niên tự xưng là an ninh mặc thường phục bất ngờ đột nhập vào nhà anh, chụp ảnh và bắt anh đi đâu không ai biết. Anh Bình bị bắt trên đường trở về nhà, sau khi hát lễ đám tang tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (vì anh là ca viên trong một ca đoàn). Anh Bình có vợ và một con khoảng 6 tuổi. Vợ anh là người đang đau yếu.

Công an dỡ bỏ niêm phong và trả lại đồ đạc cho Paulus Lê Sơn

VRNs (22.09.2011) – (Thanh Niên Công Giáo) - Sau 45 ngày giam giữ, lúc 9h sáng nay ngày 19/9 công an đã liên hệ với bạn gái của Paulus Lê Sơn để yêu cầu đến nhận lại đồ đạc của Anh Sơn bị niêm phong kể từ hôm bị bắt.

Philippines chống lạm quyền

VRNs (23.09.2011) – UCANews.com – Bản tin ngày 21.09.2011, các nhà hoạt động về nhân quyền và các sĩ quan quân đội đã kỷ niệm lần thứ 39 về sự áp đặt thiết quân luật (martial law) của cựu tổng thống Ferdinand Marcos bằng một sự kiện làm nổi bật các nỗ lực chấm dứt lạm dụng nhân quyền tại đất nước này.

Eritrea áp bức Kitô giáo

VRNs (23.09.2011) - CatholicCulture.org – Bản tin ngày 21.09.2011, Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới (Christian Solidarity Worldwide) cho biết: Chính phủ Eritrea, một trong những nước đàn áp hà khắc nhất thế giới, đã bỏ tù 3.000 Kitô hữu, tại đây họ phải chịu cực hình, bị bỏ đói và không được chăm sóc y tế vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Tổ chức này là thành viên liên minh đang kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (United Nations Human Rights Council) thanh sát vi phạm nhân quyền ở quốc gia Phi châu này.

Thánh Vinh Đáp Ca Chúa Nhật 26a thường niên 22.09.2011

Làm ngay hôm nay!

VRNs (23.09.2011) – Chúa Nhật XXVI TN A

Ngôn hành như nhất

VRNs (22.09.2011) – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường niên – năm A

Lời sống hôm nay Đức Yêsu là ai với bạn? 23.09.2011

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Cha hạt trưởng Cầu Rầm trả lời phỏng vấn về việc 1.500 giáo dân biểu tình ôn hoà

VRNs (22.09.2011) - Nghệ An – Phóng viên Trâm Oanh thuộc tổ chức Nhà báo không biên giới vừa có cuộc trao đổi với cha Hoàng Sĩ Hướng, hạt trưởng Cầu Rầm, giáo phận Vinh.
Xin giới thiệu với quý độc giả cuộc phỏng vấn này.









Urgent request to assist Vietnamese political prisoners

VRNs (Sept 22, 2011) - Ottawa, Canada - September 20, 2011

Ai lên Thiên đàng trước ai ?

VRNs (22.09.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 26 TN A

Hôm nay và ngày mai

VRNs (22.09.2011) – Thân mến tặng những thanh niên công giáo đang bị giam cầm vì đã dám xả thân trên con đường rao giảng Tin Mừng.

Trái tim không ngủ yên

VRNs (22.09.2011) – Sao Khuê – Theo dòng thời sự trong những ngày gần đây, qua các thông tin đại chúng khác nhau (“lề phải” cũng như “lề trái”), chúng ta nhận thấy có những điều không thể tin. Không thể tin, vì chúng trái với lẽ tự nhiên của lý trí và con tim.

Lời sống hôm nay Hiếu kỳ của kẻ ác 22.09.2011

Bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa

VRNs (22.09.2011) - Sài Gòn - Con không biết Chúa chọn con hay con chọn Chúa ! Nhưng con xác tín rằng con đă cảm nghiệm được tình yêu thương trong trái tim cực thánh của Chúa Yêsu Kitô cùng ơn cứu độ của Ngài. Con đã được đổi mới hoàn toàn về tâm linh, thể xác, cuộc sống. Không chỉ một mình con mà có vợ và con của con. Thật là một gia đình bình an và hạnh phúc khi chúng con thật sự có Chúa trong cuộc đời mình.

Lợi ích của Thánh lễ hàng ngày đối với trẻ em

VRNs (22.09.2011) – CatholicPhoenix - Là người Công giáo, chúng ta đều biết tầm quan trọng của sự sống vĩnh hằng, nhưng chúng ta có thực sự nghĩ về trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc linh hồn của con cháu? Là cha mẹ, chúng ta dễ ưu tiên nhu cầu tạm thời của các con: yêu thương, bảo vệ, che chở, cho ăn, chăm sóc sức khỏe, học hành, học thêm, xã hội hóa. Bất kỳ thứ nào cũng có nhiều cơ hội có thể hướng dẫn và giáo dục chúng thành người trưởng thành. Cũng vậy khi áp dụng vào giáo dục tâm linh cho trẻ. Chúng ta phải nắm được điều cốt lõi là mở được tiềm lực để thành công giúp chúng vừa thành nhân vừa nên thánh. Có dịp nào tốt hơn là làm cho việc dự thánh lễ hàng ngày là một phần của cuộc sống?

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Một ngày ở Việt Nam qua báo chí

VRNs (21.09.2011) – Ngày nọ qua tháng kia, tôi phải lo kiếm sống, lo bổn phận công dân là đóng thuế để “xây dựng đất nước”, chưa kể các thứ thuế hàng ngày về cầu đường khi lưu hành trên lộ, nhất là khi chẳng may gặp chú CS giao thông buồn buồn thổi toét một tiếng, mà điều này… khó tránh khỏi! Có khi chẳng có gì đáng tội, nhưng cái giấy kiểm định xe bị… mờ, đang lúc rảnh rang không có… mối, chú CSGT tình cờ “vớ” được, thì lại mất toi mấy trăm ngàn như chơi, còn “buộc phải phạm tội”nữa! (Dù tội này ở VN rất được khuyến khích, nếu không nói là bắt buộc, và là “bổn phận công dân” trong XHCN: TỘI ĐƯA HỐI LỘ!).

Ở cũng bâng khuâng, đi chẳng đành

VRNs (21.09.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 26 thường niên năm A 25.09.2011

Tạ Phong Tần: không làm sai, không phạm pháp thì mình không sợ điều gì cả

VRNs (21.09.2011) - Sài Gòn - Nhẩm tính đến nay chị Tạ Phong Tần – một blogger, một nhà báo tự do đã bị Công An bắt giam hơn nửa tháng kể từ ngày 05/09/2011. Ngoài tin chị Tần bị tạm giam tại số 04 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Sài Gòn, chúng ta không hề biết thêm thông tin gì khác về chị.

ĐGM Nguyễn Thái Hợp trả lời phỏng vấn về Biển Đông

VRNs (21.09.2011) – Los Angeles – Sau đây là cuộc phỏng vấn của LM Trần Công Nghị qua điện thoại với Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy ban Công Lý Hòa Bình về những vấn đề nóng hiện đang xẩy ra tại Việt Nam và tình hình giáo phận Vinh.

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

VRNs (21.09.2011) – (Tưởng nhớ những người Công giáo đang bị nhà cầm quyền giam cầm bất hợp pháp, đặc biệt 3 thành viên của Gia đình Truyền thông Chúa Cứu Thế)

Xem ra Thiên Chúa im lặng

VRNs (21.09.2011) – Sài Gòn – Viết mừng kính Bổn Mạng Bố Matthêu Vũ Khởi Phụng

Philippines hành hương trên sông

VRNs (21.09.2011) – PHILIPPINES – Bản tin UCANews, 16-9-2011 cho biết TP Naga là nơi tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm hành hương Đức Mẹ Peñafrancia.

Lời sống hôm nay Đứng dậy và đi theo 21.09.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 21.09.2011

Đức Sứ Thần Viếng Thăm Giáo Phận Kontum, Phần 1, 20.09.2011

Phim truyện Vượt Tuyến Phần 8 20.09.2011

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

ĐTC kêu gọi Giáo hội Ấn Độ tiếp nhận tân tòng

VRNs (20.09.2011) - CASTEL GANDOLFO – ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Độ tiếp tục rao giảng Tin Mừng và đón nhận những người xin gia nhập Giáo Hội dù có bị hiểu lầm và xách nhiễu.

Gx. Long Thắng: Bến yêu thương

VRNs (20.09.2011) – Đồng Tháp – Thứ Bảy, 17-9-2011, tôi có dịp đi với Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) của TGP Saigon tới một giáo xứ ở vùng sâu vùng xa, cách TPHCM khoảng 180 km. Đó là giáo xứ Long Thắng, giáo hạt Trà Lồng, giáo phận Vĩnh Long – thuộc ấp Định Mỹ, xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Quản xứ là một linh mục trẻ, Anrê Nguyễn Văn Tường, 33 tuổi.

Giáo hội: Phụ nữ và nghèo đói

VRNs (20.09.2011) – NEPAL – Hội nghị thượng đỉnh về vai trò phụ nữ

Khi người bỏ đạo biết khao khát Chúa

VRNs (20.09.2011) - Sài Gòn - Nhiều người Công giáo hay nói người ngoại đạo được ơn hơn, xin gì Chúa cũng cho, còn người có đạo xin ít khi được. Tôi không biết vì sao đi đâu tôi cũng nghe câu nói này. Đó phải chăng là một thái độ ganh tị về ơn lành Chúa ban cho người ngoại đạo nhiều hơn trong khi họ nghĩ mình là con cái Chúa nhưng ít được Chúa yêu thương, nhận lời.

Chủ nghĩa Vô thần, Trò chơi và Sự thật

VRNs (20.09.2011) – NCRegister – Trò chơi quidditch (tạm dịch: cưỡi chổi bay) trong truyện Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling được mô tả là một loại thể thao rất thú vị khi chơi và xem. Trò này được chơi khi ngồi trên cây chổi phép thuật, nhanh, cần tốc độ và sự hợp tác, tùy cách sáng tạo tập thể và cá nhân. Nó dành cho người mạnh mẽ, không dành cho người yếu tim.

Lời sống hôm nay Dân, Giáo sỉ cùng nghe lời Chúa 20.09.2011

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Tin Công Giáo Thế Giới 19.09.2011

Đối thoại và sự thật

VRNs (19.09.2011) – Nghệ An – Lịch sử đối thoại giữa chính quyền Cộng sản và các Tôn giáo ở ViệtNam chưa có một lần nào được coi là bình đẳng và dân chủ. Chưa có lần nào được coi là thành công đúng với nghĩa đối thoại để đi tới những đồng thuận chính đáng và có trách nhiệm, có tình người thực sự với những gì đôi bên đã cam kết.

Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời

“Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời
“20 năm đầu, sung sướng không bao lâu”

(Y Vân – 60 năm cuộc đời)

Nói thêm về tiểu thuyết “The Beauty of Humanity Movement"

VRNs (19.09.2011) – Hà Nội – “The Beauty of Humanity Movement” là cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn, người Canada, Camilla Gibb, do Doubleday Canada xuất bản lần đầu tháng 09/2010 và vừa tái bản tại Mỹ và Anh đầu năm 2011. Tiểu thuyết này đã được BBC tiếng Việt giới thiệu, nhưng sau khi trực tiếp đọc cuốn truyện tôi thấy những gì BBC giới thiệu chưa đủ nói lên được những điều quan trọng cuốn truyện muốn truyền tải tới bạn đọc – những điều, theo đánh giá của cá nhân tôi, đang rất cần cho sự phát triển của Việt Nam. Vậy xin giới thiệu và chia sẻ thêm với độc giả.

Đại phúc Cầu Bảo

VRNs (19.09.2011) – Ninh Thuận

Đoàn đại phúc

Chúng tôi rời Sài Gòn trên chuyến xe đêm, do cha xứ Cầu Bải sắp xếp, từ Sài Gòn đi Phan Rang – Tháp Chăm, từ 22:00, ngày 11 thì đến 05:00 AM, ngày 12.09.2011 có mặt. Giữa sân trước nhà thờ là tượng thánh nữ Têrêsa Hài đồng Yêsu, tiến sĩ Hội thánh, vị bổn mạng của giáo xứ.

Tâm sự bên Đức Mẹ Măng Đen

VRNs (19.09.2011) – Kontum – Đức Mẹ Măng Đen không đẹp như Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Mễ Du, Đức Mẹ Lộ Đức. Khuôn mặt Mẹ giống như Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Mắt Mẹ sâu tỏ ra sợ hãi, trán Mẹ có nhiều vết nhăn, đặc biệt là Mẹ cụt hai tay. Thế nhưng điều này làm cho Mẹ trở nên linh thiêng, gần gũi với những con người bị bỏ rơi, bị lãng quên trong xã hội.

Đệ tử Huế tĩnh tâm – hành hương – tham quan

VRNs (19.09.2011) – Huế – Để chuẩn bị cho năm học mới, cha Đặc trách đã tổ chức cho anh em Dự tu Nhà Huế một chuyến đi dã ngoại và tĩnh tâm tại Quãng Nam-Đà Nẵng từ ngày 10-11/09. Trong suốt chuyến đi, anh em được mời gọi ngoài việc nhìn ngắm vẻ đẹp của các địa danh, tìm hiểu văn hóa và ý nghĩa tôn giáo nơi các tôn giáo khác, còn phải mang trong mình tâm tình ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa trước những gì mà Ngài đã tạo nên.

Lạy Chúa của con, lạy Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con? (Tv 22)

VRNs (18.09.2011) – Bài giáo lý ngày thứ tư 14/09/2011 tại Thính phòng Phaolô VI của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI

Lời Sống Hôm Nay Ánh Sáng Để Chiếu Sáng 19.09.2011

Câu Chuyện Truyền Thông 18.09.2011 - Tình yêu học trò

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Nếu đời là vườn nho !


Kính Thăm Dân Thánh Chúa tại Cầu Rầm


Chúa không công bằng theo kiểu của chúng ta (Mt 20,1-16)


Trung quốc: Làng độc thân và bắt cóc cô dâu

VRNs (18.09.2011) – TRUNG QUỐC (CatholicCulture.org, 15-9-2011) – Hậu quả của chính sách một con ở Trung quốc đã tạo nên những “làng đàn ông độc thân”.

Phụng vụ và Âm nhạc

VRNs (18.09.2011) – Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá Độ Trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn! (Tv 95:1-2).

UBND TP. Hà Nội phát động cuộc chiến với giáo xứ Thái Hà?

VRNs (17.09.2011) – Khu đất của Giáo xứ Thái Hà, một khu đất có tổng số hơn 71.000 mét vuông đã bị chiếm cướp chỉ còn lại 2.700 m2 cho tất cả các công việc thờ tự và hoạt động tôn giáo tại đây.

Khu đất Hồ Ba Giang nằm trong số đất đai của Giáo xứ, chưa bao giờ được cho, tặng, nhượng cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Không chỉ Giáo xứ có đầy đủ cơ sở pháp lý chứng minh khu đất của mình, mà ngay cả các đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã kết luận khu đất Hồ Ba Giang của Giáo xứ Thái Hà.


Lời Sống Hôm Nay Tư Tưởng Của Thiên Chúa 18.09.2011

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Vụ đất Giáo xứ Cầu Rầm: tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm – Gần 2000 giáo dân kéo về UBND Tỉnh Nghệ An gây áp lực

VRNs (17.09.2011) – Nghệ An – Liên quan đến tương lai của mảnh đất Cầu Rầm, vào ngày 15/09/2011, UBND Tỉnh Nghệ An đã có lời mời các giáo dân đến làm việc tại Trụ sở UBND Tỉnh. Mặc dù đây là một lời mời muộn và đột xuất, nhưng hơn 2000 giáo dân cũng đã có mặt đông đủ, đồng thời làm tăng áp lực đối với bộ máy công quyền.

Tạ Phong Tần

VRNs (17.09.2011) – Người Buôn Gió - Cho đến hôm nay cũng chưa có tin gì về Tạ Phong Tần, không ai biết vì sao chị bị bắt, không ai biết chị bị cơ quan an ninh nào bắt. Chỉ biết là công an bắt.

LM Nguyễn Văn Khải nói về Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam

Trong chuyến ghé thăm thân nhân, bằng hữu và tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, vào ngày 11 tháng 9, LM Nguyễn Văn Khải đã có buổi nói chuyện với đồng hương Houston.

Trung quốc: Khủng hoảng tâm linh?

VRNs (17.09.2011) – Nhiều nhà thờ ở Trung quốc (TQ) đang quá tải, vì số Kitô hữu ở nước này tăng theo cấp số nhân. Trong quá khứ, sự đàn áp khiến người ta trở lại đạo – hiện nay đó có phải là nguyên nhân làm cho chủ nghĩa tư bản vùng lên?

Nén bạc hy sinh

VRNs (17.09.2011) – Ghen tỵ là căn bệnh nguyên thuở của mọi thời đại. Ngay cả Tổng lãnh thiên thần Luxiphe khi xưa, cũng chỉ vì ghen tức, kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa nên đã phản bội, chống đối, quay lưng lại với Ngài. Nguyên nhân dẫn đến ghen tỵ thật ra là vì quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, không muốn ai hơn mình, mình phải hơn mọi người cho nên không biết có bao nhiêu câu chuyện bi thương xảy ra nhan nhản hằng ngày trên thế giới.

Kitô hữu PHẢI thương người nghèo hơn!

VRNs (17.09.2011) – SRI LANKA (UCANews) – Việc các Kitô hữu muốn chống nghèo đói và sự bất công nên giúp phát triển tâm linh của họ, và cố gắng sống giữa người nghèo để hiểu những điều kiện sống của họ thế nào.

Niềm Vui Khám Phá Số 46 17.09.2011

Miến Điện vi phạm tự do tôn giáo

VRNs (17.09.2011) – MYANMAR (UCANews, 14-4-2011) – Báo The Irrawaddy cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định Miến Điện cùng với 7 nước khác là “các nước có sự quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo. Các quốc gia đó là Miến Điện, Trung quốc, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Ả Rập Saudi, Sudan và Uzbekistan. Các nước này đã vi phạm tự do tôn giáo từ lâu, thái quá và kinh niên.

Trung quốc: Tẩy não là vấn đề lớn nhất

VRNs (17.09.2011) – UCANews (14-9-2011) – Theo Bangkok Post, nhà văn Liao Yiwu (ảnh), người Trung quốc (TQ), hiện ở Mỹ, phát biểu lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi TQ, nói rằng tội duy nhất của ông là phản đối việc tẩy não.

Dụ ngôn thợ làm vườn nho

VRNs (17.09.2011) – Mt 20,1-16a (CN 25 – A)

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa

VRNs (16.09.2011) – Chúa Nhật XXV TN A

Bên lề sự kiện Đức TGM Leopoldo Girelli thăm giáo phận Kontum

VRNs (16.09.2011) – Đúng một tuần sau ngày viếng thăm đầu tiên của vị Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha đến giáo phận Kontum, thuộc giáo tỉnh Huế (9/9/2011). Các Đức Giám mục VN mấy hôm nay có dịp gặp nhau cũng bàn tán nhiều về chuyến viếng thăm này. Có vị buột miệng nói: “… đến các giáo phận khác không sao mà đến giáo phận Kontum lại ‘có nhiều chuyện’ thế?”. Hỏi tức là đã trả lời.
Riêng nhóm Truyền thông Chúa Cứu Thế (VRNs) khi được mời đến giáo phận Kontum tác nghiệp cũng gặp không ít khó khăn… Sau đây là ghi nhận của một thành viên VNRs về những chuyện vui buồn bên lề chuyến viếng thăm ấy dưới hình thức một phóng sự ảnh.

Lời sống hôm nay Đất tốt - Lòng người 17.09.2011

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, lễ Đức Mẹ sầu bi tại Nhà thờ Phan Rang ngày 15.9.2011

VRNs (16.09.2011) – Phan Rang – Sáng 15/9/2011, bầu trời Phan Rang trong vắt, nắng chói chang như để phô diễn toàn bộ nét đặc thù của vùng đất chỉ có hai mùa Nắng – Gió này. Vùng đất khắc nghiệt nhưng mang đậm dấu ấn tử đạo và truyền giáo, hôm nay được vinh dự đón vị Đại diện Tòa Thánh: Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli.

Cải broccoli chống ung thư thế nào?

VRNs (16.09.2011) – Khi mẹ khuyên bạn nên ăn bông cải (broccoli), có thể mẹ đã cho bạn lời khuyên tốt về cách ngăn ngừa ung thư.

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm giáo phận Nha Trang

VRNs (16.09.2011) – Sau khi thăm giáo phận Ban Mê Thuột, ngày 14/09/2011 Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại VN đã đến thăm giáo phận Nha Trang. Đây là chặng cuối cùng của cuộc thăm viếng các giáo phận miền Trung Việt Nam (Giáo tỉnh Huế). Trước đó, ngài đã có hai cuộc thăm viếng đến hai Giáo tỉnh Sài Gòn và Hà Nội.

VRNs xin giới thiệu bài diễn văn chào mừng của ĐGM giáo phận Nha Trang và bài giảng của Đức TGM L. Girelli trong thánh lễ Suy tôn Thánh Giá chiều ngày 14/09/2011 tại Quảng trường Ave Maria, Nhà thờ Chính toà Nha Trang.

Hội đàm vòng 3 Vatican – Việt Nam

VRNs (16.09.2011) – (TNCG) Cuối cùng thì hội đàm vòng 3 giữa Nhóm Công tác Hỗn hợp Vatican và Chính phủ Việt Nam cũng dự kiến diễn ra vào ngày 27-28 tháng 9 tại Hà Nội, chậm 3 tháng so với cam kết hồi tháng 6 năm ngoái khi các bên có hội đàm vòng 2 tại Vatican. Nhiều lý do của sự chậm trễ được phía Việt Nam đưa ra nhưng chủ yếu là do sự lưỡng lự khi nhân sự và chính sách mới chưa thực sự định hình.

Việc phong chức của Anh giáo có giá trị?

VRNs (16.09.2011) – Điều này theo kịp phê bình của Tess, một người Công giáo Anh giáo (Anglo-Catholic) có lòng yêu Giáo hội Công giáo mà tôi muốn chia sẻ với nhiều người Công giáo. Bà nói rằng người Công giáo chúng ta bác bỏ tính hữu hiệu của nữ giáo sĩ Anh giáo. Nhưng đúng là người Công giáo chúng ta bác bỏ tính hữu hiệu của nữ giáo sĩ Anh giáo. Để tôi giải thích lý do.

Vườn nho của Chúa

VRNs (16.09.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 25 TN A

Pakistan: Dịch sốt xuất huyết

VRNs (16.09.2011) – PAKISTAN (UCANews, ) – Dịch sốt xuất huyết (dengue fever, dandy fever) đang hoành hành Punjab.

Công giáo chỉ trích việc cấm lễ hội

VRNs (16.09.2011) – VIỆT NAM (UCANews, 13-9-2011) – Những người Công giáo tổ chức lễ hội đã chỉ trích việc chính phủ cấm tổ chức tết Trung Thu cho khoảng 1.000 trẻ em H’mong tại một làng miền núi phía Bắc.

Ghen tương

VRNs (16.09.2011) – Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXV thường niên, năm A

Đơn tố cáo công an cướp tài sản công dân

VRNs (15.09.2011) – Như tin đã đưa, sáng thứ hai ngày 5/9/2011, công an phường 8 quận 3 đã xông vào nhà chị Tạ Phong Tần, một blogger Công giáo và là thành viên của Gia đình Truyền thông Chúa Cứu Thế, ở số 84D Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 để bắt người không rõ lý do và trái pháp luật vì không hề có phê chuẩn của Viện kiểm sát. Đáng nói hơn, nhóm công an này đã lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà rồi lấy đi chiếc xe máy là phương tiện đi lại của chị Tần. Chiếc xe này do anh Nguyễn Văn Mỹ đứng tên nên anh cũng bị công an địa phương, có sự đồng lõa của an ninh thành phố, tấn công anh tại nhà riêng thuộc phường 6 quận Bình Thạnh và cũng lấy trong túi quần anh mất 300.000 đồng trong lúc lôi anh ra trụ sở công an phường với chiếc áo may ô trên người.

Tin Công Giáo Thế Giới 16.09.2011

“Trăng rằm Pàng Tiêng

VRNs (15.09.2011) – Vào lúc 19 giờ 00 ngày 10/9/2011 tại Giáo điểm Pàng Tiêng, Cha Gioan Nguyễn xuân Thu Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Đà Lạt chủ tế Thánh lễ khai mạc chương trình vui hội trung thu “Trăng rằm Pàng Tiêng” dành cho các em thiếu nhi người dân tộc K’Ho, làng Pàng tiêng, xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Việt Nam “tước bỏ nhiều quyền tự do”

VRNs (15.09.2011) – BBC – Ông Lê Trần Luật, người được trao giải Hellman/Hammett, nói Việt Nam đã “gia tăng áp lực để tước bỏ nhiều quyền tự do khác” trong vài năm qua.

Nhật Bản: hồi tưởng động đất

VRNs (15.09.2011) – NHẬT BẢN (UCANews, 12-9-2011) – Lễ tưởng niệm được tổ chức khắp Nhật Bản ngày 11-9-2011 để nhớ đại họa động đất ở Đông Nhật tròn 6 tháng, ngày 11-3-2011.

Cơn ác mộng của người già trong Viện dưỡng lão

VRNs (15.09.2011) – Riêng những người già tị nạn Việt Nam ở đất Mỹ cũng rất sợ bị đưa vào viện dưỡng lão.

Ông Đaminh Lê Quang Đạt, cựu đệ tử DCCT mới qua đời

VRNs (15.09.2011) – Ông Đaminh Lê Quang Đạt, sống ở Adelaide, Nam Úc, là thành viên năng nổ của Gia Đình An Phong Úc, vừa giã từ cuộc đời, hưởng thọ 90 tuổi.

Nhân 9 năm Đấng đáng kính P.X. Nguyễn Văn Thuận vượt qua thế gian

VRNs (15.09.2011) - Ba ngày cuối đời của Đức Cố Hồng Y trùng vào Ba ngày Lễ có ý nghĩa trong lịch Phụng Vụ Giáo Hội Công Giáo:
- Lễ Suy Tôn Thánh Giá: ngày 14 tháng 9
- Lễ Đức Mẹ Sầu Bi: ngày 15 tháng 9
- Lễ Thánh Cornêliô, Giáo Hoàng và Thánh Cyprianô, Giám Mục, Tử Đạo: ngày 16 tháng 9

Việt Nam: Các Nhà văn được Vinh danh vì đã Dấn thân cho Nhân quyền

VRNs (15.09.2011) – Được tin ngày 14/09/2011 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) công bố có 8 cây bút người Việt trong số 48 tác giả với một nhóm nhà văn đa dạng từ 24 quốc gia vừa được trao giải thưởng uy tín Hellman/Hammett để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị. Trong số 8 người này có chị Maria Tạ Phong Tần, thành viên của Gia đình Truyền thông Chúa Cứu Thế và luật sư Lê Trần Luật, một luật sư đã từng dấn thân với anh chị em giáo dân Thái Hà trên hành trình mưu tìm công lý.

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

VRNs (15.09.2011) – “Đây là mẹ của anh.” (Gioan 19,27)

Sinh viên Hồi giáo thăm Tòa thánh

VRNs (15.09.2011) – Ý (UCANews, 13-9-2011) – Ngày 10-9-2011, trưởng tổ chức sinh viên đông nhất Indonesia đã gặp viên chức cao cấp của Tòa thánh về đối thoại liên tôn, gởi lời mời ĐGH Bênêđictô XVI đến thăm đất nước Hồi giáo đông nhất thế giới vào năm 2012.

Thập giá

Thập giá – đau khổ và nhục nhã

Thánh Vinh Đáp Ca Chúa Nhật 25 Thường niên 15.09.2011

Lời Sống Hôm Nay Mẹ Con-Con Mẹ 15.09.2011

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Chị Tạ Phong Tần đang bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu

VRNs (14.09.2011) – Theo nguồn tin riêng của VRNs, sáng nay 14/9/2011 cơ quan ANĐT CATPHCM đã gọi anh Nguyễn Văn Mỹ ra trụ sở số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh để tra hỏi anh một số chuyện liên quan đến chị Tạ Phong Tần và các linh mục DCCT.

Khánh thành con lộ dẫn vào Đền Đức Mẹ La Mã – Bến Tre

VRNs (14.09.2011) – Bến tre – Ngày 08-09-2011, ngày mừng lễ Sinh nhật của đức Trinh nữ Maria cũng là ngày khánh thành con lộ dẫn vào Đền Đức Mẹ La Mã – Bến Tre.

Lời chào mừng Đức sứ thần Toà thánh của Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

VRNs (14.09.2011) – BMT – Rời giáo phận Kontum sáng thứ hai 12/09/2011, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đến viếng thăm giáo phận Ban Mê Thuột. Một phái đoàn của giáo phận Ban Mê Thuột đã ra đón ngài tại ranh giới của hai giáo phận Ban Mê Thuột và Kontum trên Quốc lộ 14, cách TP. Ban Mê Thuột 110 km về hướng Gia Lai.

Ký sự chuyến viếng thăm giáo phận Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh – Phần 3

VRNs (14.09.2011) – Ban Truyền thông giáo phận Kontum

3. KON HRING – ĐIỂM HỘI TỤ CỦA ANH EM XÊĐĂNG

Tin Công Giáo Thế Giới 14.09.2011

Ký sự chuyến viếng thăm giáo phận Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh – Phần 2

VRNs (14.09.2011) – Ban Truyền thông giáo phận Kontum

I- NGÀY THỨ NHẤT: 09/09/2011

Lời Sống Hôm Nay Dù Cho Thế Gian 14.09.2011

Ký sự chuyến viếng thăm giáo phận Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh – Phần 1

VRNs (14.09.2011) – Ban Truyền Thông Giáo phận Kontum

Cùng rủ nhau về góp một thành hai

VRNs (14.09.2011) – Úc đại lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm A 18.09.2011 – Mt 20, 1-6

“Cùng rủ nhau về góp một thành hai,
Những bưóc chân người góp đi làm đến.”

(dẫn từ thơ Nguyên Sa)

Giáo dân Cầu Rầm tiếp tục kéo đến trụ sở Ủy Ban đòi đất, chính quyền lại… hẹn

VRNs (14.09.2011) – Vinh – Đúng theo lịch hẹn, bắt đầu từ 6h sáng ngày 12/09/2011, hàng ngàn giáo dân Cầu Rầm tiếp tục kéo đến trụ sở tiếp dân – UBND TP Vinh nhằm biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thời yêu cầu chính quyền trả lời dứt khoát về tương lai khu đất của nhà thờ Cầu Rầm đang bị cưỡng chiếm phi pháp.

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

“Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.” (Pl 2,8)

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Giáo hội là “Gia đình các Gia đình”

VRNs (13.09.2011) – ANCONA, Italia – Chiều chúa nhật 11-9-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ các gia đình và các linh mục, cũng như các cặp đính hôn, tại thành phố Ancona, trung Italia.

Ả-rập có cho tự do tôn giáo ?

VRNs (13.09.2011) – Trên thế giới, có sự ủng hộ và khen ngợi Arab Spring (Mùa xuân Ả-rập). Một số người từ lâu vẫn ủng hộ chế độ chuyên quyền cũng đã bị lật đổ và những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng sau sự hưởng thụ là sự tính toán; vẫn có tính bất ổn hầu như hoàn toàn về việc thành lập mới sẽ nhắm vào sự tự do tôn giáo như thế nào.

Phong tục Kontum: Đón người tới, không tiễn người đi

VRNs (13.09.2011) – Gia Lai – Cuối thánh lễ đại trào tại Trung tâm truyền giáo Pleichuet, sáng 11.09.2011, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum đã cám ơn sự viếng thăm và mang tình yêu Đức giáo hoàng đến với dân lương giáo Tây Nguyên Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli. Trong lời cám ơn, Đức cha Micae đã nhắc đến phong tục “nắm cơm đi đường” của người Jarai gói cho khách, để nhắc khách mau trở lại.

Ngày nay vẫn còn không ít nhà thừa sai bị giết vì Danh Chúa

VRNs (13.09.2011) – Gia Lai – Sáng sớm 11.09.2011, Đức sứ thần Leopoldo Girelli đã chủ tế và giảng trong thánh lễ Chúa nhật XXIV Thường niên năm A. Thông thường, Chúa nhật Thường Niên, phẩm phục của chủ tế là màu xanh, nhưng sáng nay, toàn bộ đoàn chủ tế đã mặt áo đỏ. Ảo đỏ trong phụng vụ thường dùng để kính nhớ các thánh tử đạo, các Tông đồ (cũng đa số bị tử đạo), đặc biệt là lễ trọng kính Chúa Thánh Thần. Trong nội dung bài giảng, ở phần kết, Đức sứ thần lấy lại nhận định của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI trong thông điệp Ngày thế giới truyền giáo: “tôi muốn nói đến các Giáo Hội địa phương và các vị thừa sai đang làm chứng nhân và mở mang Nước Chúa trong hoàn cảnh bị bách hại, đang bị đàn áp nhiều cách: từ tình trạng bị kỳ thị về mặt xã hội cho đến ngục tù, tra tấn và sát hại. Ngày nay vẫn còn không ít nhà thừa sai bị giết vì Danh Chúa”.

Xin kính mời anh chị em cùng đọc nguyên văn bài giảng này.

Đức Kitô vác thập giá của chúng ta

VRNs (13.09.2011) – National Catholic Register – Trước khoảng 4.000 người tại buổi tiếp kiến chung ngày 16/2/2011, ĐGH Biển đức XVI nói: “Việc tin vào Đức Kitô làm cho người ta có sức mạnh đối mặt với những thử thách bình thường của cuộc sống và không là vác gánh nặng. Đồng hành với Đức Kitô không là gánh nặng đời sống, làm cho gánh nặng của chúng ta nặng hơn”.

Ghi chép: Những ngày ở vùng cao (1) – Ấn tượng Bahnar

VRNs (13.09.2011) – Gia Lai – Đoàn truyền thông Chúa Cứu Thế (VRNs) của chúng tôi đến Gia Lai vào sáng sớm ngày 08.09.2011, một buổi sáng mưa phùn, nhiều sương mù cộng thêm chút se se lạnh đặc trưng Pleiku. Đoàn chúng tôi gồm có cha Đinh Hữu Thoại và 8 anh chị em khác cùng đi để đưa tin về chuyến thăm viếng mục vụ của Đức sứ thần Tòa thánh tại giáo phận Kontum diễn ra từ ngày 09.09 – 11.09.2011.

Phim truyện Vượt Tuyến 13.09.2011

Lời Sống Hôm Nay Này Người Thanh Niên 13.09.2011

Gp. Kontum: thánh lễ đại trào kết thúc chuyến thăm của Đại diện Tòa Thánh không thường trú

VRNs (21.09.2011) – Pleiku – Chuyến viếng thăm của Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại VN, đến giáo phận Kontum đã bước qua ngày cuối cùng với thánh lễ đại trào đánh dấu sự kết thúc. Thánh lễ được tổ chức lúc 5g30 sáng Chúa Nhật 11/09/2011 tại Trung tâm truyền giáo Plei Chuet, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, nằm cách trung tâm TP khoảng 5 km.

Rcơm Tih: Nghệ nhân ching chiêng Jarai

VRNs (12.09.2011) – Gia Lai – Ching chiêng (người Kinh gọi là còng chiêng) là nhạc cụ đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Bahnar tại tỉnh Kontum và người Jarai tại tỉnh Gia Lai. Ching chiêng có từ rất lâu từ trước thời vua Bảo Đại. Các nghệ nhân người sắc tộc thiểu số thường truyền nghề tong Ching (đánh chiêng) cho em cháu trong làng, những người đam mê Ching chiêng từ rất nhỏ. Anh Tih cũng là một trường hợp như vậy.

Ðừng, lừa dối nhau

VRNs (12.09.2011) – Úc Đại Lợi – “Ðừng nói “yêu”, khi ta gần nhau”
“Ðừng, lừa dối nhau”
“Vì biết đâu, tin nơi tình yêu…”
(Y Vân – Đừng Lừa Dối Nhau)

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Myanmar: Nghi ngờ cơ quan nhân quyền

VRNs (12.09.2011) – MYANMAR – Bản tin UCANews, ngày 09.09.2011 cho biết, theo vài nguồn tin, nhiều người vui mừng với việc giới thiệu của chính phủ về ủy ban nhân quyền quốc gia, nhưng họ nghi ngờ vai trò của ủy ban khi cân nhắc lịch sử tồi tệ về nhân quyền của đất nước này.

Tin Công Giáo Thế Giới 12.09.2011

Lời sống hôm nay Thiên Chúa muốn 12.09.2011

Wikileaks: Vatican ép Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt từ chức

VRNs (11.09.2011) - Nguoi Viet Online - Điều này được thấy trong hai công điện ngoại giao gởi đi cuối năm 2009, một từ Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Vatican, một từ Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Đức Sứ thần hướng dẫn hành hương tại Măng Đen

VRNs (11.09.2011) – Kontum – Từ Toà giám mục Kontum, Đức Cha Micae và Đức Sứ Thần cùng đoàn tháp tùng gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân các sắc tộc cũng như người Kinh tại địa phương và từ khắp nơi đến viếng Đức Mẹ Măng Đen tại huyện Kon Plông, tỉnh Kontum, lúc 10:45 AM, ngày 10.09.2011,

Bảy mươi lần bảy

Tin Mừng Mt. 18,21-35

Đức TGM Leopoldo Girelli thăm UBND tỉnh Gia Lai: Đề nghị chính quyền quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam

VRNs (11.09.2011) – Gia Lai – Như lịch hẹn lần sau cùng, lúc 17:30 chiều nay 10.09.2011, Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Toà thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, đã đến chào thăm UBND tỉnh Gia Lai. Cùng đi với ngài có Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kontum, các cha Andre (thư ký sứ thần), Nguyễn Vân Đông (đại diện Giám mục), Nguyễn Văn Thượng (giám đốc chủng sinh Kontum), và hai cha Dòng Chúa Cứu Thế là Trần Sĩ Tín và Nguyễn Đức Thịnh.

Câu chuyện truyền thông Nhóm và Toán 11.09.2011

Lời sống hôm nay Anh em hãy tha thứ cho nhau 11.09.2011

Lm Vũ Khởi Phụng - Nhớ về ngày 11.09 cách đây 10 năm

VRNs (11.09.2011) - Sài Gòn - Cả thế giới đang hồi tưởng ngày này mười năm trước: vụ khủng bố 11 tháng 9 đánh vào Tòa Tháp Đôi WTC ở New York. Tội ác khủng khiếp này không chỉ hủy diệt mấy ngàn sinh mạng, nó còn đẩy thế giới vào một giai đoạn đầy hận thù, bất an. Tiếp theo nó là những cuộcc chiến tranh tàn khốc ở Afghanistan, ở Iraq, những vụ khủng bố ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, cho đến vụ giết Bin Laden mới đây ở Pakistan, Cách Mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi vẫn chưa triệt tiêu được nguy cơ khủng bố. Hơn nữa, cuộc chiến ấy còn góp phần đưa đến cơn khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu hiện nay.

Hành hương Boston, mừng sinh nhật Đức Mẹ

VRNs (11.09.2011) - Massachusetts, USA - Ngày 3 tháng 9 năm 2011 tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 1545 Tremont St Boston, Massachusett; đã diễn ra Đại Lễ Hành Hương Kính mừng Sinh nhật Đức Mẹ do các linh mục tu sĩ thuộc Tỉnh DCCT Việt nam tổ chức. Khoảng 200 giáo dân với tấm lòng nhiệt thành yêu mến Đức Mẹ HCG và các Cha DCCT-VN, đã đến tham dự nghi thức trong bầu không khí long trọng và tôn nghiêm nầy.

Indonesia: Mở cửa nhà thờ sau nửa thế kỷ

VRNs (11.09.2011) - INDONESIA (UCANews, 9-9-2011) – Một ngôi thánh đường được xây dựng 50 năm trước tại Aimere, quận Ngada, thuộc Đông Nusa Tenggara, vừa được Đức TGM Vincentius Sensi Potokota TGP Ende mở cửa ngày 8-9-2011 sau khi tu sửa 3 lần.

Thơ - Kính Thăm Giáo Phận Vinh trong cơn bách hại


Thơ - Tha hoài

VRNs (11.09.2011) - Cảm hứng Tin Mừng Mt 18, 21 – 35

Hơn 1.000 giáo dân Cầu Rầm lên UBND tp. Vinh đòi công bằng cho nhà thờ

VRNs (11.09.2011) – Nghệ An – Trước tình trạng chiếm dụng đất đai của Giáo xứ Cầu Rầm – giáo phận Vinh một cách trắng trợn của Nhà cầm quyền thành phố Vinh – Nghệ An, lúc 7:30, sáng ngày 10.10.2011, hơn 1.000 giáo dân trong giáo hạt Cầu Rầm đã đến phòng tiếp dân tại UBND tp. Vinh – Tỉnh Nghệ An, để yêu cầu chính quyền trả lại miếng đất cũ của nhà thờ Cầu Rầm tại Hồ Cửa Nam – tp. Vinh.

Đức sứ thần: Là giả dối khi bỏ qua thập giá trong đời sống kitô hữu

VRNs (10.09.2011) - Kontum – Như tin và ảnh chúng tôi đã đưa, sáng nay, Đức sứ thần đã chủ tế và giảng trong thánh lễ đại trào tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Kontum.

VRNs xin trân trọng giới thiệu toàn văn tiếng Việt của bài chia sẻ trong thánh lễ.

Tin mới nhận từ Kontum !!!

VRNs (10.09.2011) - Gia Lai – Phong viên VRNs từ Gia Lai vừa nhận được tin lúc 17:50 PM, ngày 10.09.2011, theo đó, chính quyền tỉnh Gia Lai dứt khoát không cho Đức TGM Leopoldo Girelli, sứ thần Toà thánh không thường trú tại Việt Nam, ngủ qua đêm tại nhà thờ Pleichuet, thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đức sứ thần chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Chánh toà Kontum

VRNs (10.09.2011) - Kontum – Từ tờ mờ sáng ngày 09.09.2011, hàng chục ngàn giáo dân Kinh, Bahnar, Xê Đăng, Rơ Ngao, Jarai … cùng với rất đông tu sĩ nam nữ đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ Chánh toà Kontum, khách du lịch hay gọi nơi đây là nhà thờ gỗ. Đức sứ thần Toà thánh đã chủ sự thánh lễ cùng với Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kontum và hàng trăm linh mục Triều và Dòng.

Niềm vui khám phá số 45 Các Đức Giáo Hoàng 10.09.2011

Lời sống hôm nay Phản ứng Kitô 10.09.2011

Nói chuyện với linh mục, tu sĩ Kontum: Đức sứ thần Tòa thánh quan tâm việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

VRNs (10.09.2011) – Kontum – Buổi gặp gỡ của Đức TGM Leopoldo Girelli với các linh mục và tu sĩ giáo phận Kontum chiều ngày 09.09.2011 diễn ra sớm hơn khoảng 20 phút so với chương trình ban đầu ấn định là 14:00 PM. Có khoảng 120 linh mục và tu sĩ các Dòng Chúa Cứu Thế, Đa Minh, Vinh Sơn, Phanxicô, Dòng Tên và một vài tu hội nam, cùng với đại diện nữ tu các Dòng Ảnh phép lạ, Phaolô, Con Đức Mẹ vô nhiễm, Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Nữ tử bác ái … đang hoạt động trong giáo phận Kontum tham gia buổi gặp gỡ diễn ra bên trong nhà nguyện Tòa giám mục.

Xe máy cày trở thành xe chuyên dụng đón Đức sứ thần tại làng Kon Hring

VRNs (10.09.2011) – Kontum - Vào lúc 16:15 PM, ngày 09.09.2011, Đức cha Micae đã dẫn Đức sứ thần và đoàn các linh mục, tu sĩ nam nữ cùng giáo dân Kontum đến Giáo điểm Kon Hring. Có khoảng 5.000 giáo dân người Xê Đăng chào đón Đức sứ thần.

Tha thứ – một thách đố không nhỏ

VRNs (10.09.2011) – Sài Gòn – Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 24 TN A

(Tin mới cập nhật lúc 7:15 AM) Giáo phận Kontum chào đón Đức sứ thần Toà thánh

VRNs (10.09.2011) - Kontum – Tin chúng tôi mới nhận, xin chuyển đến ngay với quý vị, xin quý vị hiệp ý cầu nguyện.

Cầu nguyện trong thử thách

VRNs (10.09.2011) – Vatican – Tại công trường thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến khách hành hương ngày thứ tư, 07.09.2011, Đức giáo hoàng bênêđictô XVI đã chia sẻ về đề tài Cầu nguyện trong thử thách (7A 29).

Thơ - Tự tình


Tin về đạo đức sinh học

VRNs (10.09.2011) - Sài Gòn - Loạn luân và thụ tinh nhân tạo
Nhiều người Mỹ hiến tinh trùng làm cha của khoảng 50 đứa con lo sợ về tội loạn luân – liền kêu gọi chú ý vở kịch Oedipus Rex (*) của kịch tác gia Sophocles và chứng tỏ sự khôn ngoan của giáo huấn Công giáo phản đối việc thụ tinh nhân tạo.

Thông điệp đầu tiên của Đức sứ thần Toà thánh nói với giáo phận Kontum

VRNs (09.09.2011) – Gia Lai - Ngay từ sáng sớm, trong tiết mưa dầm, hàng ngàn giáo dân đã nô nức chuẩn bị tiếp đón Đức sứ thần. Cụ thể là giáo dân thuộc giáo hạt Mang Yang, Dân Chúa Kinh – Thượng đã tập trung về Trung tâm truyền giáo Phu Yên – Hra với hy vọng được gặp gở sứ thần và lãnh nhận phép lành từ người đại diện Đức Giáo Hoàng ban.

Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh tham dự lửa trại với giới trẻ Bahnar

VRNs (09.09.2011) – Gia Lai – Vào lúc 20:30 pm, ngày 08.09.2011, hơn 500 bạn trẻ người Bahnar tham gia đốt lữa trại mừng sinh nhật Đức Mẹ và chuẩn bị đón Sứ thần Tòa thánh.

Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công lý và hoà bình

VRNs (09.09.2011) – Nghệ An – Tại Nhà thờ giáo xứ Yên Lý, hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh. Cha Phêrô Trần Đình Lai cùng quý ban ngành, các hội đoàn và giới trẻ của giáo xứ Yên Lý đã tổ chức giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cách riêng cho Công lý và Hòa Bình, cho các tù nhân lương tâm và những Thanh niên của Công giáo, Phật giáo và Tin lành bị bách hại vì họ đã can đảm đấu tranh cho chủ quyền biển đảo và nhân quyền ở Việt nam.

Tin Công Giáo Thế Giới 09.09.2011

Lời sống hôm nay Mù mà lại dắt mù 09.09.2011

Bài học tha thứ

VRNs (09.09.2011) - Đồng Nai - Có một bác nông dân đã quá khổ sở vì sự thiếu trách nhiệm của những người hàng xóm. Mặc dù nhà không nuôi gà nhưng gà hàng xóm lại bới nát và phá hoại hoa màu của bác. Vốn bản tính hiền lành luôn “dĩ hòa vi quý”, không muốn ăn miếng trả miếng như thói thường người đời. Bác đã nhiều lần van xin láng giềng vui lòng nhốt gà lại. Nhưng chẳng ai chú ý đến lời yêu cầu của bác. Bầy gà cứ thản nhiên sang vườn bác bới móc tìm mồi. Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời, Bác ra chợ mua một ít trứng gà để vào một cái giỏ, rồi cứ vài ngày lại đưa sang cho những người láng giềng và giải thích rằng đó là trứng mà bầy gà của họ đã đẻ trong vườn của bác. Bác làm như thế liên tiếp ba lần. Quả thực kết quả đã diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong một tuần lễ, người láng giềng nào cũng tự động rào dậu thật kỹ để giữ cho gà của mình không sang đẻ ở nhà bác nông dân nữa.

Cắm trại chờ đón Sứ thần Toà thánh

VRNs (09.09.2011) – Gia Lai – 500 bạn trẻ Bahnar, tuổi từ 16-30, từ nhiều làng trong vùng Dăk Đoa, Măng Yang đã tụ họp lại với nhau tham gia kỳ huấn luyện và cắm trại, và cũng là cơ hội chào đón Sứ thần Toà thánh viếng thăm giáo phận Kontum.

Cộng đoàn Bahnar mừng sinh nhật Mẹ

VRNs (09.09.2001) – Gia Lai – Chiều 08.09.2001 tại Trung tâm Phú Yên, Hra đồng bào dân tộc Bahnar đã tổ thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria.

Niềm tin mù quáng và bất hợp lý của chủ nghĩa vô thần

VRNs (09.09.2011) - NCRegister.com - Từ danh sách các sách loại bestseller (sách bán chạy như tôm tươi) tới các chương trình talk show (chương trình đối thoại phát thanh hoặc truyền hình), các sứ giả của chủ nghĩa vô thần (CNVT) tuyên bố các chiến thắng của họ đối với Kitô giáo và tôn giáo. Trường hợp của họ hoàn tất và chiến thắng cuối cùng của họ được bảo đảm, họ hướng tới tương lai của một nền văn hóa vô thần và thế giới vô thần, có lần các pháo đài cuối cùng về niềm tin gay gắt tấn công sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật.

Ghi danh khoá học: Kể chuyện Chúa Giêsu trong giáo lý

VRNs (09.09.2011) - Sài Gòn – Chúa Giêsu kể chuyện – kể chuyện Chúa Giêsu là nội dung khoá học Kể chuyện giáo lý do Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức tại 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Mời các bạn ghi danh.

Những lần chạy án – Phần 4: Công lý, cuộc đuổi bắt giữa đồng tiền và quyền lực!

VRNs (08.09.2011) – Công lý ở Việt Nam hiện nay chỉ là một trò cút bắt giữa đồng tiền và quyền lực. Cái gì cũng có giá trả của nó. Khi trên đỉnh cao quyền lực thì ra sức vơ vét nhưng khi các cán bộ của Tòa Án Tối Cao hay Viện Kiểm Sát Tối Cao về hưu thì làm ở các Văn phòng luật sư và họ tiếp tục trở thành kẻ chạy án và đi mua chữ ký, con dấu của đàn em ngày xưa của họ. Trong cái vòng lẩn quẩn này người dân mới là nạn nhân. Các đại gia vì danh tiếng họ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền chạy án dù kết quả họ thua về phần vật chất, thắng kiện cũng chưa chắc đủ tiền bỏ ra chạy án. Những dân đen bị xử oan ức thì coi như mất trắng.

Gần đây tôi thấy trên báo đài có nhắc đến cụm từ “nhà nước pháp quyền” gì đó nhưng thực tế là pháp luật ở Việt Nam không có quyền gì cả. Nó chỉ là một hàng hóa, một loại hàng cao cấp mà kẻ buôn là kẻ có quyền và người mua là kẻ có tiền.

Chính quyền phường Ia Kring, TP Pleiku gây khó việc chào đón Sứ thần Tòa thánh

VRNs (08.09.2011) – Gia Lai – Ngày 07.09.2011, nhận được tin báo về việc giáo xứ Đức An bị chính quyền địa phương yêu cầu tháo bỏ băng rôn chào đón Sứ thần Tòa thánh, nhóm phóng viên chúng tôi đến hiện trường và ghi nhận sự việc như sau:

Thánh Vinh Đáp Ca Chúa Nhật 24 thường niên 08.09.2011

Thơ - Chúc mừng sinh nhật Mẹ


Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Thánh lễ ra mắt Nhóm bảo vệ sự sống giáo xứ Vạn Phần

VRNs (08.09.2011) – Nghệ An – Với tinh thần – Vì sự sống là vô giá, là hồng ân của Thiên Chúa, Hội đồng mục vụ giáo xứ, quý thầy cô giáo lý viên, ca đoàn và giới trẻ giáo xứ Vạn Phần đã xây dựng Nhóm bảo vệ sự sông, trực thuộc Trung Tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolô II.

Lời sống hôm nay Dòng dõi được tuyển chọn 08.09.2011

Những lần chạy án – Phần 3: Cán bộ Viện KSTC cũng chạy án và… chạy làng

VRNs (08.09.2011) – Kinh nghiệm các lần chạy án cho tôi thấy: án dân sự thì chạy đầu TATC và án hình sự và các vụ án kinh tế thì chạy đầu VKSTC. Đa số các vụ án oan thì chạy vào VKSTC. Theo thủ tục thì Viện KSTC có quyền kháng nghị bất cứ bản án nào nhưng đa số các vụ án dân sự mà VKSTC ra kháng nghị thì phía TATC sau khi xem xét đều… bác các kháng nghị của VKSTC. Cái gì nó cũng có nguồn cơn của nó. Thường thì các kháng nghị của VKSTC dễ mua hơn.

Ls. Dương Hà: Vì lợi ích của đất nước, chồng tôi vô tội

VRNs (08.09.2011) - Hà Nội – Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vừa có thư kêu oan gởi đến Ông chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang. Ở cuối thư, ba viết: “Là một người vợ, người bạn, một luật sư hơn ai hết, tôi hiểu rõ tính cách và tâm huyết của chồng tôi, mọi việc chồng tôi làm không bao giờ đi ngược lại với lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước; chồng tôi không có tội”.

Chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn thư kêu oan này để những ai quan tâm được tường như ý của bà Cù Thị Xuân Bích, đại diện gia đình gởi đến cho VRNs.

Pho tượng Đức Mẹ cụt tay

VRNs (08.09.2011) – Kontum – Theo tư liệu của Tòa Giám Mục Kontum, một tượng đài thô sơ, vững chắc, không mái che, đã được xây dựng trên một triền núi tại Măng Đen vào mùa Vọng năm 1971. Đứng trên tượng đài là một pho tượng Đức Mẹ Fatima có tràng hạt giăng trên hai bàn tay. Vào dịp lễ Thánh Gia Thất sau Noel năm ấy Đức Cha Phaolô Seitz Kim, Giám Mục Kontum, đã tới cử hành thánh lễ tại đây.

Hạnh phúc nhà Chúa & Không đề

VRNs (08.09.2011) - Sài Gòn – Kính chúc quý Bà quý Cô mang thánh hiệu Maria được một ngày cùng Mẹ Maria mừng sinh nhật thật bình an.

Việt Nam: Tra tấn, cưỡng bức lao động trong Trung tâm cai nghiện

VRNs (08.09.2011) - Bangkok, Thái Lan – Chiều ngày 07.09.2011, Tổ chức theo dõi nhân quyền đã ra thông cáo nhấn mạnh: Các Công ty, Nhà tài trợ cần gây sức ép với Chính phủ Việt Nam để đóng cửa các Trung tâm cai nghiện.

ĐCS VN sập bẫy trong các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc?

VRNs (08.09.2011) - Hà Nội – Một đặc tính chung của mọi kẻ cầm quyền, dù là dân chủ hay độc tài, là đều không thích thú lắm với những hoạt động độc lập (tự phát, tự tổ chức) của dân chúng, vì những hoạt động độc lập của dân chúng thường có xu hướng phân ly với ý muốn của kẻ cầm quyền.

Những lần chạy án – Phần 2: Luật sư cũng tham gia cuộc chạy

VRNs (07.09.2011) - … Rồi chúng tôi cũng tìm đến nhà ông Phạm Thanh Bình, chánh tòa dân sự TATC. Nhà của ông Bình trong hẻm số 6 Phố Nhà Chung, đối diện với vườn hoa ngày nay mà trước đây là khu đất bỏ hoang gần Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Ông Bình hỏi ai giới thiệu đến. Chúng tôi nói thật là một người quen chỉ đường. Ông Bình tiếp chúng tôi khá lâu. Chúng tôi nói đã nộp đơn vào phòng tiếp dân rồi. Ông Bình nhép miệng cười. Chúng tôi ra về sau khi để lại cho ông ta một bịch trái cây trong đó có phong bì 20 triệu đồng và đã có số phone của ông Bình. Ông Bình bảo khoan về Nam chờ ông 1 tuần…

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Những lần chạy án (phần 1)

VRNs (07.09.2011) – DLB – Những thuật ngữ như “làm luật”, “bôi trơn”, “chạy án”,… ở Việt Nam người dân bình thường ai cũng hiểu. Nó phản ánh một tình trạng vô pháp luật, vô kỷ cương vỗ béo cho những công an, cán bộ, thẩm phán, luật sư,… thối nát ngồi trên luật pháp để hành xử. Phần thiệt thòi luôn thuộc về những người dân thấp cổ bé miệng, nhưng phục vụ cho những kẻ có tiền muốn bóp méo mọi sự thật. Trách nhiệm của mỗi công dân trong tệ nạn này không nhỏ, vì sự “nhắm mắt đưa tiền” và sợ hãi các cơ quan công quyền. Xin mời quý độc giả theo dõi loạt bài “Những lần chạy án” gồm 4 kỳ đăng tải trên Dân Làm Báo.

Những người yêu nước bị công an Hà Nội khủng bố, quấy phá và đe dọa cuộc sống

VRNs (07.09.2011) – NVCL – Tin mới nhận: Tối nay, mấy anh em gồm những người đã biểu tình yêu nước có quen biết nhau, tổ chức kỷ niệm sinh nhật của một người taị quán bia 65 Ngô Thì Nhậm đã bị lực lượng công an khoảng 100 người đến khủng bố.

Công lý duy nhất của Thiên Chúa là thương xót và tha thứ

VRNs (07.08.2011) – Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm Mt 18, 21-35 (IV A 47) Chúa nhật XXIV, Phụng vụ Thường niên, năm A

Anh đã thoát hồn anh, ngoài xác thịt

VRNs (07.09.2011) – Úc Đại Lợi – Suy niệm Chúa Nhật thứ 24 thường niên năm A 11.09.2011

Những câu hỏi giúp suy nghĩ và góp ý cho Công nghị Giáo phận Sài Gòn

VRNs (07.09.2011) – Sài Gòn – Công nghị giáo phận là cơ hội để mọi thành phần trong gia đình giáo phận tham gia vào công cuộc đổi mới theo lời kêu gọi của Đại Hội Dân Chúa 2010, bằng cách đưa tinh thần và nội dung của Thư Chung hậu Đại Hội 2010 vào trong mọi lãnh vực của đời sống và sinh hoạt của giáo phận trong những năm tới”. Nhờ đó, mọi người “ý thức vượt qua khung nếp khép kín do hoàn cảnh xưa nay tạo ra, mở rộng sự hiệp thông trong GH, hòa nhập vào đời sống văn hóa xã hội, hướng đến chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, vì sự sống mới của gia đình nhân loại cùng đất nước hôm nay” (Trích Lời Chủ Chăn tháng 6/2011).

Giáo hội là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng

VRNs (07.09.2011) – Sài Gòn – Gần đây thỉnh thoảng có những thông tin không vui về những con người trong Giáo Hội Chúa Kitô. Linh mục lạm dụng tình dục hay linh mục, tu sĩ, giáo dân chạy theo quyền lực bỏ quên dân Chúa chẳng hạn. Người tín hữu giáo dân đón nhận những tin ấy với nhiều thái độ khác biệt, thậm chí trái ngược nhau.

Thơ - Chuyện tha thứ

VRNs (07.09.2011) – Sài Gòn – Cảm hứng Lời Chúa CN XXIV TN/A – Mt 18:21-35

Tin Công Giáo Thế Giới 07.09.2011

Lời Sống Hôm Nay Mối Phúc Thật 07.09.2011

10 điều thú vị về đồng USD

VRNs (07.09.2011) – Internet – Đồng USD được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng không phải ai cũng biết hết những sự thật thú vị xung quanh đồng tiền này.

Tin thêm về việc công an bắt giữ Nhà báo Tạ Phong Tần

VRNs (06.09.2011) – RFA – Từ Bangkok, phóng viên Thanh Trúc của RFA đã phỏng vấn bà Dương Thị Tân sau khi công an bắt nhà báo tự do Công giáo Maria Tạ Phong Tần. Không ai biết công an có xuất trình lệnh bắt người hay không và hiện nay cô Tần đang bị giam ở đâu. Những người sống xung quanh nhà 84D Trần Quốc Toản, P.8, Q.3 không ai được mời đến làm chứng về việc bắt người này. Mời quý vị xem toàn văn bài phỏng vấn sau đây:

Thơ - Ta Cứ Ngẩng Cao Đầu!


Các nhân sĩ trí thức khởi kiện Đài Truyền hình Hà Nội

VRNs (06.09.2011) – NVCL – Sáng nay, ngày 6/9/2011, một số nhân sĩ trí thức đã tới Tòa án Nhân dân quận Đống Đa nộp đơn khởi kiện Đài Truyền hình Hà Nội vì đã phát chương trình vào tối 22/8/2011 có nội dung xuyên tạc, vu khống những người biểu tình yêu nước.

Nhức nhối nạn mãi lộ: Ghê hơn cướp cạn!

VRNs (06.09.2011) – TT – Cánh tài xế đường dài ai cũng ngán ngại khi nhắc đến một số chốt CSGT ở miền Trung. Ngoài việc “ăn dày” hơn những nơi khác, những chốt CSGT này luôn bị giới tài xế than thở về cách hành xử thiếu thiện cảm với người vi phạm.

Anh Mỹ tường trình việc công an bắt và khủng bố anh bất hợp pháp

VRNs (06.09.2011) - Sài Gòn – Sáng hôm qua, sau khi nhà báo tự do Tạ Phong Tần bị bắt, thì anh Mỹ, một người bạn thường xuyên giúp cô Tần trong việc di chuyển, đi lại cũng bị công an đến nhà giải lên công an thẩm vấn đến 6 giờ chiều mới cho về.

Người trẻ Công giáo phải sống hiên ngang

VRNs (06.09.2011) – Gx. Nghi Lộc, Gp. Vinh – Trước những bất công của xã hội đương đại, trước những âm mưu và thủ đoạn đê hèn của giới cầm quyền nhằm bôi nhọ, trấn áp, khủng bố người yêu nước, người yêu chuộng sự thật, công lý… thì sự hiệp thông trong Giáo hội và giữa những con người tuy không cùng tôn giáo nhưng chung một lý tưởng, một khát vọng sống là điều thật tuyệt vời.

Im lặng đáng sợ

VRNs (06.09.2011) – Blog Quê choa – Dù là vô cảm, ngạo mạn, vô trách nhiệm, đá bóng, hay tiếng Anh (hay bất kể lí do gì) thì văn hóa im lặng đáng sợ là không thể chấp nhận được. Ngày nào cái văn hóa đó còn tồn tại thì ngày đó hệ thống hành chính chưa văn minh, người dân vẫn còn khổ, và chủ quyền quốc gia còn bị đe doạ. Người ta có thể cười đùa với quan chức im lặng, nhưng im lặng trước vấn đề chủ quyền tổ quốc bị xâm phạm là một sự phản bội (và người đó không xứng đáng làm người Việt) chứ không phải chuyện đùa được.

Bài này gs Nguyễn Văn Tuấn post ngày 01/9, tui cũng như nhiều người mải ăn chơi nhảy múa 5 ngày lễ vừa qua, không để ý. Đây là một bài viết rất quan trọng nói về thói thờ ơ, bệnh vô cảm, vô tình hoặc hữu ý đã gây hại rất nhiều đến chủ quyền Đất nước. Rất mong mọi người

Tôi vừa gặp chị Tần hôm qua

VRNs (06.09.2011) – Sài Gòn – Sáng ngày 04.09.2011, chúng tôi – nhóm truyền thông của DCCT Sài Gòn – gặp nhau để học hỏi kinh nghiệm làm phóng sự, chụp hình, và quay phim với cha Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR tại DCCT 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

Trong thời gian các khóa Huấn Luyện Kỹ Năng Truyền Thông Công Giáo 2010-2011, các cha đều có chỉ dạy anh em làm truyền thông Công Giáo các kỹ năng: viết tin thời sự, viết phóng sự, cách chụp hình, quay phim, học giáo huấn xã hội Công Giáo. Song, thỉnh thoảng, chúng tôi được các cha truyền thêm kinh nghiệm thực tế để chúng tôi “được tăng vốn” cho “nghề tay trái” phục vụ anh em Cộng đồng Dân Chúa.

Đức khâm sứ Leopoldo Girelli thăm Huế

VRNs (06.09.2011) - Huế – Chuyến kinh lược tổng giáo phận Huế đầu tiên của Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Toà thánh Vatican không thường trú tại VN đã kết thúc sau hai ngày(3 và 4.09.2011) thăm viếng, tiếp xúc, cử hành phụng vụ.

Chúng tôi xin chọn và đăng lại một ít hình ảnh do Truyền thông TGP Huế thực hiện để thông tin với cộng đoàn.

Lời Sống Hôm Nay Cầu Nguyện 06.09.2011

Tại sao Chúa không dùng người nổi tiếng?

VRNs (06.09.2011) – TheDivineMercy.org – Chị Donna gởi thư cho tôi và đưa ra câu hỏi thật hóc búa:

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Sở hữu đất đai: phải sửa từ Hiến pháp

Trong một bài viết về những rào cản của sở hữu đất đai đăng vào tháng 10 năm ngoái của nhóm tác giả PGS.TS Phạm Duy Nghĩa; PGS.TS Đặng Văn Thanh; LS. Trần Hữu Huỳnh; LS.Nguyễn Tiến Lập, có ý kiến cho rằng “không một quốc gia nào có bộ luật về quản lý đất đồ sộ và phức tạp như ở Việt Nam”.

Công an bắt chị Tạ Phong Tần và anh Nguyễn Văn Mỹ

VRNs (05.09.2011) – Vào khoảng 9g30 sáng nay, ngày 5/9/2011, công an mặc thường phục và các công an phường 8, quận 3 như Nguyễn Văn Riết, Bùi Văn Hải,… đã ập đến nhà số 84D Trần Quốc Toản để bắt chị Tạ Phong Tần, một blogger và nhà báo tự do Công giáo. Sau đó công an đã tự tiện phá cửa vào trong nhà lục lọi rồi tự ý niêm phong ngôi nhà.

Thân nhân thanh niên Công giáo bị bắt cóc: Kính gởi Đức Khâm Sứ Leopoldo Girelli

VRNs (05.09.2011) - Nam Định – Đức khâm sứ Leopoldo Girelli đã bắt đầu chuyến công tác với giáo tỉnh Huế, từ ngày 03.09.2011. Cộng đoàn dân Chúa không chỉ thuộc giáo tỉnh Huế đón chào, mà Dân Chúa khắp Nam Bắc cũng hướng về ngài. Ngày hôm qua, VRNs đã phổ biến một thư ngỏ của một giáo dân Sài Gòn xin Đức khâm sứ giúp Giáo hội Việt Nam nhiều hơn về việc đào tạo giáo dân, để giáo dân có thể dấn thân hơn cho công cuộc của Chúa tại Việt Nam này.

Bạn bè trên toàn thế giới sẽ kiên trì phá án cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

VRNs (05.09.2011) - Đức Quốc - Những người Việt Nam yêu nước luôn vững tin rằng, Ts. Luật Cù Huy Hà Vũ chỉ làm bổn phận “Bảo vệ Tổ quốc” với những quyền hạn đã được minh thị trong Hiến Pháp của Nhà nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhất định Tổ quốc, nhân dân Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới sẽ kiên trì phá án cho ông.

Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn Người

VRNs (05.09.2011) – Úc Đại Lợi – Chuyện phiếm Chúa Nhật XXIV Thường niên
Chúa Nhật ngày 11/9/2011 nhằm ngày Thanksgiving của Úc Đại Lợi. Tác giả Trần Ngọc Mười Hai gửi đến quý độc giả câu chuyện phiếm dưới đây.

Đi xe đạp 100 cây số hiệp thông cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo bị bắt cóc

VRNs (05.09.2011) – Nghệ An – Đoàn thanh niên hành hương đã về lại giáo xứ Yên Đại và kết thúc chuyến hành trình bằng xe đạp vào trưa ngày 04.09.2011, hành trình dài gần 100 Km. Tham gia vào cuộc tuần hành bằng xe đạp này có khá đông các bạn Sinh viên của các tôn giáo bạn đang học tập ở các trường Cao đẳng và Đại học ở Nghệ An.

Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam

VRNs (05.09.2011) – Wikipedia – Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, hay còn gọi là Tòa Khâm sứ Vatican tại Việt Nam, là cơ quan đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, tồn tại trong giai đoạn từ 1925 đến 1975. Tòa Khâm sứ đảm nhận việc liên lạc giữa Tòa Thánh với Việt Nam trên lĩnh vực phụng tự là chủ yếu và một phần nhỏ lĩnh vực ngoại giao. Người đứng đầu Tòa Khâm sứ được gọi là Khâm sứ hay Đức Khâm Sứ, đôi khi cũng được gọi là Khâm sai Tòa thánh hay Khâm mạng Tòa thánh, thường có chức vụ từ giám mục trở lên.

Người vô thần và "Giáo hội của Một Chân Lý"

VRNs (05.09.2011) – NCRegister – Trong Giáo hội của Một Chân lý không có các nghi lễ, các bí tích, các thánh. Không có các giáo đường, sự thờ phượng, thánh lễ. Không có sách thánh, thánh nhạc, các tín điều. Không có luân lý, trách nhiệm, sự kết án.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Tin Công Giáo Thế Giới 05.09.2011

Những cuộc hành trình

VRNs (05.09.2011) – Sài Gòn – Hai thập niên 1980 – 1990 là hai thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Lúc bấy giờ trên thế giới đã có người thám hiểm Hoả tinh, tàu Mars Global Surveyor đã gửi về vô số hình ảnh và dữ liệu. Còn ở Việt nam thì xe đò vẫn còn ì ạch, chen chúc, nhưng tài xế lại có biệt tài muốn phóng nhanh bằng hoả tiễn.

Lời Sống Hôm Nay Sống Tinh Thần Phúc Âm 05.09.2011

Anh em đừng mắc nợ ai, ngoài món nợ tương thân tương ái

VRNs (04.09.2011) – Sài Gòn – Suy tư về Rm 13,8 – 10

Lạm dụng phụng vụ làm suy yếu đức tin

VRNs (04.09.2011) - Sài Gòn - Hai Hồng y và một vị cố vấn Tòa thánh nói: “Làm suy yếu niềm tin vào Thiên Chúa, làm tăng tính ích kỷ và làm giảm số người đi lễ có thể do phụng vụ bị lạm dụng hoặc thánh lễ không được tôn kính”.

Tâm sự với Thời gian

VRNs (04.09.2011) - Sài Gòn - Đêm tĩnh mịch. Thi thoảng gió lùa qua cửa sổ phả vào khiến tôi thu mình lại như để né tránh. Vầng trăng khuyết e ấp từ xa nhìn hờ hững. Vạt sương bâng khuâng lờ lững giữa bao la. Tôi ngồi lặng thẫn thờ nghe xa vắng… Không dưng chợt thèm ngụm cà-phê. Khoảng lòng vời vợi. Tiếng côn trùng hòa tấu nhạc-khúc-bí-ẩn. Trang viết bất động và lạnh cóng như chiếc độc bình đứng lặng ở góc bàn phủ đầy bụi thời gian, thiếu vắng một cành hoa!

Kính gởi Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam

VRNs (04.09.2011) - Sài Gòn – Một trong những khái niệm quan trọng được Công đồng Vaticanô II long trọng xác nhận đó là Giáo Hội là Dân Chúa, mà Dân Chúa trước tiên là cộng đồng giáo dân đông đảo, sau đó mới đến tu sĩ, giáo sĩ và hàng giáo phẩm.

Lời Sống Hôm Nay Hành Xử Trong Yêu Thương 04.09.2011

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Thơ - Khúc hát yêu thương

VRNs (04.09.2011) – Sài Gòn – Được gợi hứng từ Lời Chúa Chúa Nhật XXIII TNA: Mt 18, 15 – 20.

Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho quê hương

VRNs (04.09.2011) – Hà Nội – Lúc 18 giờ 30 tối ngày 2 tháng 9 năm 2011, ngày Quốc khánh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà, nhiều giáo dân đã đến tham dự thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Giáo phận Vinh: Công chức Công giáo Miền Tây Nghệ An họp mặt

VRNs (03.09.2011) – Nghệ An – Vào ngày 02/09 hằng năm, Công chức Công giáo Miền tây Nghệ an, gồm các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Đô Lương… họp mặt và tĩnh tâm.

Nếu người anh em của anh lỗi phạm đến anh

VRNs (03.09.2011) – Chúa Nhật XXIII Thường niên, năm A (Mt 18,15-20)

Câu Chuyện Truyền Thông 04.09.2011 - Thành công và chiến thắng

Niềm Vui Khám Phá Số 45 - Đức Giáo Hoàng - 03.09.2011

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Góp ý chân thành

VRNs (03.09.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 23 TN A
Tiên tri Êdêkiel mở đầu phần Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, CN 23 TN A, bằng một thông điệp của Thiên Chúa gửi cho dân Ngài, nghe cứng rắn như một tiếng sét kinh hoàng:

Giúp giới trẻ sống đạo Công giáo

VRNs (03.09.2011) – Catholic Digest – Người mẹ than thở: “Tôi không hiểu nổi. Tôi đã cho nó học trường Công giáo 12 năm vậy mà nó không chịu đi nhà thờ!”.

Thơ - Thương ca


Thầy biết ước muốn của con

VRNs (03.09.2011) – Sài Gòn – Nhiều linh mục có kinh nghiệm, tại một thời điểm nào đó trong đời sống nội tâm của họ, về lời mời gọi tôn sùng Bí tích Thánh Thể. Bằng cách nào đó, họ cảm thấy Chúa đang yêu cầu họ dành nhiều thời gian hơn để ở trước Khuôn Mặt Thánh Thể (Eucharistic Face), để nấn ná ở lại trong ánh sáng chói lọi của Thánh Thể, thậm chí là để an ủi Thánh Tâm Thánh Thể (Eucharistic Heart). Một số linh mục, kể cả những người bận việc vì nhu cầu mục vụ, thậm chí có thể là nghịch lý là nghe trong linh hồn họ tiếng nói êm đềm nhưng liên lỉ mời gọi tôn thờ Bí tích Thánh Thể.

Luật pháp Việt Nam xử sao cũng được

VRNs (03.09.2011) – Câu nói “Luật pháp Việt Nam xử sao cũng được!” phản ánh tình trạng thật của luật pháp VN: Có cả một rừng luật nhưng chỉ xài luật rừng.

Mẩu tin sau đây chúng tôi nhận được trên mạng internet do SBTN chấp bút có tựa “Nhận tiền hối lộ cả triệu đô la, nhưng ông Huỳnh Ngọc Sĩ vẫn được giảm án chung thân xuống còn 20 năm tù″. Xin mời quý vị xem:

Thương thay, Pharisêu!

VRNs (02.09.2011) – … Một cuộc khủng hoảng xảy ra cho Giáo Hội, ta có thể giải thích bằng nhiều lý do: xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá, tâm lý, v.v… Những nguyên nhân đó đều có thực. Nhưng còn một nguyên nhân ẩn khuất mà quyết định mê hồn trận sẽ ngã ngũ ra sao. Đó là khi cộng đồng tôn giáo được một thực tại sắc bén trắc nghiệm, để phân định lúa tốt với cỏ dại, vàng với thau, những gì trân quý với những của giả rác rưởi…

Cuộc khủng hoảng đau đớn có tác dụng làm cho những xơ cứng, vô tâm, giả tạo của bệnh Pharisêu bị thiêu rụi, bay biến, lộ nguyên hình cát bụi. Nó tạo nên cảm giác Giáo Hội bị đổ vỡ tan hoang. Nhưng khi những nhân tố tôn giáo ngụy tạo đã tan hoang rồi, thì mọi sự sẽ đụng vào cái phần chân lý, cái phần “Thiêng” vẫn trường tồn, vẫn bất tử. Và đó là Mùa Xuân Mới…

Thiên đường yêu thương

VRNs (02.09.2011) – Sửa lỗi cho nhau có thể nói là một vấn nạn cực kỳ khó cho mọi con người trong mọi môi trường, thời đại. Bởi lẽ, người nào cũng thấy cái tôi của mình quan trọng và lớn hơn tất cả. Đặc biệt hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang giữ vai trò chủ đạo, làm sao có chuyện dễ dàng đón nhận việc sửa sai. Lý thuyết, nơi nào chẳng nói điều phục thiện, nhưng thực tế để can đảm nhìn nhận khiếm khuyết đã khó, lấy gì nói đến việc cố gắng khắc phục để mà sửa sai? Chính vì thế, điều kiện cần để hy vọng bạn có thể phục thiện đó chính là việc biết mình. Nhân loại chẳng đã có kinh nghiệm: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó sao?”.

Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó

VRNs (02.09.2011) – Chúa Nhật XXIII TN A
Tin Mừng Thánh Matthêu chương 18 tập chú vào chủ đề đời sống cộng đoàn. Thoặt nghe bài Tin Mừng Mt 18,15-20 với những lời căn dặn của Đấng Cứu Thế về việc sửa bảo anh em, chúng ta dễ liên tưởng đến việc cần có thái độ tế nhị tôn trọng anh em trong khi sửa bảo nhau. Điều này thì không ai chối cãi. Yêu thương và tôn trọng là hai động thái tất yếu phải đi sóng đôi. Tuy nhiên, qua những lời dạy của Thầy Chí Thánh, chúng ta còn phải lưu ý đến tính triệt để của việc sửa sai, dạy bảo nhau. Nghĩa là khi thấy anh em, thấy tha nhân sai lỗi thì cần phải tích cực sửa bảo nhau cách triệt để, tức là cho đến cùng.

Ngày Quốc khánh kể chuyện “cổng trời”

VRNs (02.09.2011) – Internet – Một buổi vào giữa trưa, tôi đang ngồi đun bếp, thì cửa liếp xịch mở. Tôi ngẩng lên, ngồi lặng đi một lúc khá lâu. Tôi bật gọi, cổ nghẹn tắc:

- Trời… Tuân!

Đi tìm người thân

VRNs (02.09.2011) – Nghệ An – Trong hơn 1 tháng qua, công an Việt Nam đã bắt cóc ít là 15 thanh niên Công giáo và Tin Lành, nhưng chỉ mới có 6 gia đình được công an thông báo về nơi tạm giam người thân của mình. Trong số những người chưa nhận được tin, có các anh Phêrô Trần Hữu Đức, Antôn Đậu văn Dương, Antôn Chu Mạnh Sơn. Cả ba anh này đều bị Bộ Công An bắt đi từ ngày 02.08.2011 đến nay.

Lời Sống Hôm Nay Góc Nhìn Từ Thiên Chúa 03.09.2011

Tin Công Giáo Thế Giới 02.09.2011

Sửa lỗi cho nhau

VRNs (02.09.2011) – Đồng Nai - Thời đại hôm nay là thời đại kinh tế thị trường. Mọi quan hệ giữa người với người đều dựa trên lợi nhuận kinh tế. Tôi quan hệ với anh tôi có lợi điều gì? Tôi làm việc này tôi có hưởng được lợi lộc gì? Tôi đầu tư công sức vào việc này, tôi sẽ được lời lãi bao nhiêu? Thế nên, những việc không có lợi, người ta thường tìm cách tránh né. Người ta thường suy xét thiệt hơn. Không ai dại gì gánh nợ cho người khác. Không ai dại gì can thiệp vào chuyện của người khác. Con người hôm nay là vậy, nhưng bác ái kytô giáo không cho phép chúng ta dửng dưng với đồng loại. Một tình yêu đích thực không thể làm ngơ trước nguy hiểm của người mình yêu. Đức ái đòi hỏi phải dấn thân và làm cho người anh em của mình được sống và sống ngập tràn hạnh phúc.

Người Công giáo nên học tập người Hồi giáo cách thể hiện đức tin

VRNs (02.09.2011) – Manila, Philippines – Theo UCANews, 30-8-2011, một viên chức cao cấp của Giáo hội nói rằng sẽ là điều tích cực nếu người Công giáo noi gương người Hồi giáo trong việc thể hiện đức tin.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Lời Sống Hôm Nay Thời Ân Sủng 02.09.2011

Thánh Vịnh Đáp Ca CN 23 Thường Niên 01.09.2011

Gia đình các thanh niên bị bắt cóc: Xin thương đến các con em chúng tôi

VRNs (01.09.2011) – Nghệ An – 10 gia đình ở Nghệ Anh, có con em là những thanh niên Công giáo, Tin lành bị công an Việt Nam bắt cóc trong 30 ngày qua đã cùng nhau ký một Thư ngỏ gởi đến: Các Đức Cha, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, các Cha, các Mục sư tin lành, các Nam Nữ Tu sỹ, toàn thể giáo dân Công giáo, Tin lành, Phật giáo và những người yêu mến Công lý – Sự thật, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam và Hải ngoại, cùng các hãng thông tấn ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Human rights issue in Vietnam is in alarming condition

VRNs (Sept 01.2011) – Sài Gòn – To Human Rights Watch,
Human rights issue in Vietnam is in alarming condition. After numerous “kidnapping-style” arrests occurred in Vinh in July and August this year, the government of Vietnam made another similar arrest in Saigon on August 27th, 2011 at HUFLIT College (a college of foreign languages and IT).

HRW: Việt Nam cần phóng thích những nhà bảo vệ nhân quyền đang trọng bệnh

VRNs (01.09.2011) – New York, USA – Hôm qua, phản ứng trước tuyên bố đặc xá vừa được công bố của Chủ tịch nước CHXHCNVN, Tổ chức quan sát nhân quyền ra thông cáo hàng ngày nhấn mạnh: “Việt Nam: Cần phóng thích những nhà bảo vệ nhân quyền đang mắc trọng bệnh. Nên ân xá cho tất cả những người bất đồng chính kiến nhân dịp Quốc Khánh”

Vụ bắt Trần Minh Nhật: Công an lừa nhà trường

VRNs (01.09.2011) – Sài Gòn – Một vị lãnh đạo nhà trường tỏ ra ngạc nhiên khi biết gia đình của Paul Trần Minh Nhật đến hỏi thăm Nhật đang bị bắt giam ở đâu, vào sáng 29.08.2011.

Hội Piô X gặp gỡ Tòa thánh

VRNs (01.09.2011) – VATICAN CITY – Theo EWTN News, ngày 29.08.2011, các vị lãnh đạo Hội Piô X truyền thống (Society of Saint Pius X – SSPX) đã xác định sẽ gặp các viên chức Tòa thánh trong tháng 09.2011 để thảo luận về mối quan hệ tương lai của họ với Giáo hội Công giáo.

Lời Sống Hôm Nay Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới 01.09.2011

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Thơ - Bài Tụng Ca Nến


Nếu người anh em trót phạm tội

VRNs (01.09.2011) – Roma, Italia – Suy niệm Phúc Âm Mt 18, 15-20, Chúa nhật XXIII Thường niên – Năm A (IV A 46)

Tôi khát !

VRNs (01.09.2011) - Sài Gòn - Nhìn bức ảnh một em bé Phi châu tiều tụy ngoài sức tưởng tượng như hình bên, có lẽ bạn không dám và không muốn tin vào mắt mình. Nhưng đó lại là sự thật 100% đang diễn ra tại Phi châu hiện nay!

Tin Công Giáo Thế Giới 31.08.2011