Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

4.000 người tham dự cầu nguyện đêm Gioan Phaolô II – Liên tôn giáo và hòa bình

VRNs (29.04.2011) – Sài Gòn – Khoảng 4.000 người đã có mặt tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng để tham dự buổi khai mạc cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa về hồng ân Gioan Phaolô II.



Như tin đã đưa, ngày đầu tiên này, mọi người được cha Matthêu Vũ Khởi Phụng dẫn đi thăm Đức Gioan Phaolô II qua 27 lần cầu nguyện cho Hòa Bình thế giới.

- Năm 1979: Đức Gioan Phaolô II mời gọi: Để đạt tới hòa bình, hãy đào tạo những con người hòa bình

- Năm 1980: Chân lý là sức mạnh hòa bình

- Năm 1981: Để phục vụ hòa bình, hãy tôn trọng tự do

- Năm 1982: Hòa bình là ân ban của Thiên Chúa trao cho con người nắm giữ

- Năm 1983: Đối thoại vì hòa bình, một thách thức của thời đại chúng ta

- Năm 1984: Hòa bình xuất phát từ một nhân tâm mới

- Năm 1985: Hòa bình và tuổi trẻ đồng hành cùng nhau

- Năm 1986: Hòa bình là báu vật không biên giới, không phân biệt Nam – Bắc – Đông – Tây

- Năm 1987: Phát triển và liên đới: Hai chìa khóa của hòa bình

- Năm 1988: Tự do tôn giáo là điều kiện sống chung hòa bình

- Năm 1989: Để tôn trọng hòa bình, hãy tôn trọng các nhóm thiểu số

- Năm 1990: Hòa bình với Đấng tạo hóa và hòa bình với toàn cõi tạo thành

- Năm 1991: Muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm con người

- Năm 1992: Mọi người có đức tin, hãy đồng tâm xây dựng hòa bình

- Năm 1993: Để tìm gặp hòa bình hãy gặp người nghèo

- Năm 1994: Từ gia đình sẽ phát sinh hòa bình cho đại gia đình nhân loại

- Năm 1995: Phụ nữ là người giáo dục hòa bình

- Năm 1996: Hãy tạo cho trẻ thơ một tương lai hòa bình

- Năm 1997: hãy trao tặng tha thứ, hãy tiếp nhận hòa bình

- Năm 1998: Từ sự công chính của mỗi người phát sinh hòa bình cho mọi người

- Năm 1999: Bí quyết để có hòa bình chân thật là tôn trọng nhân quyền

- Năm 2000: Hòa bình trên mặt đất cho loài người được Thiên Chúa yêu thương

- năm 2001: Đối thoại giữa các nền văn hóa, vì một nền văn minh tình thương và hòa bình

- năm 2002: Không thể có hòa bình nếu không có công lý, không thể có công lý nếu không có tha thứ

- Năm 2003: Hòa bình trên mặt đất: một cam kết thường xuyên

- Năm 2004: Giáo dục vì hòa bình: Một cam kết vẫn còn thời sự

- Năm 2005: Đừng chịu thua sự dữ, hãy thắng sự dữ bằng sự lành.

Trước đó, cha Vũ Khởi Phụng cho cộng đoàn xem một phóng sự tài liệu về lần cầu nguyện liên tôn cho hòa bình đầu tiên tổ chức tại Assisi, quê hương của thánh tác giả Kinh Hòa Bình, do Truyền hình Đức Mẹ (www.ducme.tv) thực hiện.

Ban hợp xướng Trùng Dương đã rung vang lời ca Hòa bình với các giọng ca của cả bốn bè, vừa kéo mọi người vào chiều sâu chiêm niệm, vừa thúc đẩy môi miệng mọi người tham dự mở ra, tôn vinh Thiên Chúa là chủ của Hòa bình.

Sau thánh lễ, với sự hướng dẫn của cha Giuse Lê Quang Uy, 4.000 người thắp nến tiến ra hang đá Đức Mẹ ca vang lời kinh Nữ Hoàng Thiên Quốc:

Lạy Nữ Hoàng thiên quốc ! Alleluia !
Vì Thánh tử bà được phúc cưu mang ! Alleluia !
Đã phục sinh như lời Người báo trước ! Alleluia !
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng ! Alleluia !

Theo chương trình, ngày kế tiếp của Tam nhật sẽ bắt đầu lúc 18:00 pm, ngày thứ sáu, 29.04.2011 (tức hôm nay) sẽ do cha Giuse Lê Quang Uy hướng dẫn và giảng theo chủ đề: Gioan Phaolô II: Giới trẻ trong tim mục tử. Dự kiến sẽ có nhiều thành phần giới trẻ đến tham dự. Ban tổ chức xin mọi người ưu tiên dành ghế ở trong nhà thờ cho những bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ khuyết tật từ tay chân cho đến khiếm thị, khiếm thính.

Hẹn mọi người, chúng ta lại gặp nhau tối nay tại 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên T.Lư ghi nhận được.



Các cha các thầy DCCT tham dự buổi khai mạc Tam Nhật, 28.04.2011



Cộng đoàn đang xem phóng sự tài liệu về lần cầu nguyện liên tôn đầu tiên cho hòa bình thế giới tại Assisi



Cha Vũ Khởi Phụng đang cùng với cộng đoàn hát tôn vinh



Cha Vũ Khởi Phụng diễn giải sự kiện Gioan Phaolô II: Liên tôn giáo và Hòa bình



Nhìn hình này ai dám bảo giới trẻ đang thờ ơ với Giáo hội?



Ban hợp xướng Trùng Dương dưới sự điều khiển của ca trưởng Minh Hương



Thầy già Bôniphat tuy bệnh nặng vẫn hiệp thông với giới trẻ



Thắp lên ngọn lửa



Nến sáng trong tay



Hô vang Alleluia



Lạy Mẹ thương đoàn con