Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Hãy Vững Tin, Mường Nhé Ơi !

VRNs (10.05.2011)Kính dâng vong linh những người Mường Nhé đã nằm xuống vì tự do tôn giáo



Mường Nhé ơi !
Máu đã rơi giữa núi rừng Tây Bắc
Người nằm xuống giữa dầm dề nước mắt
Miệng chưa ngơi một khúc kinh cầu
Nỗi đau này có riêng Mường Nhé đâu
Khi đường tâm linh còn bủa giăng Quỷ Dữ
Khi mạng sống con người bị xem như cầm thú
Nanh vuốt sẵn rồi tiêu diệt chẳng gớm tay
Mường Nhé ơi !
Bao phận nhỏ giữa heo hút trời mây
Biết tìm ai thoa dịu nỗi đau này ?
Biết hỏi ai mở đường về Công Lý ?
Biết trông ai giải thoát khỏi giăng vây ?
Biết kêu ai giữ cánh tay chế độ ?
Đang giương cao áp bức đọa đày
Mường Nhé ơi !
Đừng khóc nữa,
Hãy đứng lên giữa xót xa tê tái
Hãy lắng nghe lời tâm giao nhân loại
Đang hướng về vùng Tây Bắc đau thương
Đừng sợ hãi ! Mau tiếp tục lên đường !
Bạo lực sát nhân không giết nổi niềm tin cao thượng
Roi điện, hơi cay… dù phô trương dữ tợn
Sẽ “đầu hàng” trước sức mạnh của lòng nhân
Núi rừng Tây Bắc sẽ nở rộ mùa xuân
Từ người nằm xuống nơi bản làng Mường Nhé
Giấc mơ tự do dù đổi bao máu lệ
Hãy vững tin, hỡi người Mường Nhé ơi !

Trung Đô