Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Ngàn hoa dâng Mẹ

VRNs (01.06.2011) – Hà Nội – Với lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth, tháng 5, cũng gọi là tháng Hoa dâng Mẹ, đã kết thúc. Những đóa hoa thiêng liêng là lời cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái của mọi người, từ cháu bé vừa bập bẹ tập nói đến cụ già liệt lào, từ quý ông quý bà cao sang quý trọng đến các chị các anh cả ngày tay lấm chân bùn. Tất cả cùng Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ.

Trong thánh lễ kết thúc tháng hoa, chiều tối thứ ba, 31/05/2011, cha bề trên Matthêu Vũ Khởi Phụng, cùng cha phó bề trên kiêm chánh xứ giáo xứ Thái Hà đã chủ sự thánh lễ. Sau Thánh lễ là kiệu Đức Mẹ và múa dâng hoa.

Sau đây là những tấm ảnh phóng viên Paulus Lê Sơn, VRNs ghi nhận được.



Đời con là những cánh hoa dâng Mẹ



Cha chánh xứ xông hương kiệu



Nhi đồng dâng hoa cho Mẹ



Các bà các mẹ hiệp thông với con cháu dâng hoa



Hoa này dâng Mẹ



Quạt hồng như sen dâng Mẹ



Các cháu đợi đến phiên dâng hoa cho Mẹ