Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Người thổi hơi trên các ông

VRNs (12.06.2011) – Sài Gòn – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga. 20, 19-23)



Năm xưa ở vườn địa đàng, cái thủơ còn “trống không mông quạnh” (St. 1, 1) “Chúa lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St. 2, 7).

Nếu Chúa không thổi sinh khí, con người vẫn chỉ là bụi đất.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, …(Ga. 20,19).

Người thổi hơi vào các ông…..(20, 22 ).

Nếu không có hơi thở của Đấng Phục Sinh thổi vào,

vẫn chỉ là một nhóm người “….các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ …”.

Không có Thần Khí của Thiên Chúa, sợ hãi thống trị.

Sợ hãi tan biến khi đón nhận Thần Khí của Thiên Chúa.

Cái hơi thở chiều hôm ấy sau vài ngày trở thành vũ bão. “ …như cuồng phong ùa vào đầy cả nhà….”(CV. 2, 2)

Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con,

Xin dìu con bước qua sợ hãi mà lớn tiếng tạ ơn ngợi khen Thiên Chúa.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.