Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Chạnh lòng thương

VRNs (30.07.2011) – Sài Gòn – (Mat. 14,13 – 21)



“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương”.

“Chạnh lòng thương” là một đặc điểm trong tâm lòng của Đức Giêsu

Chúa Giêsu chính là “chạnh lòng thương” của Đức Chúa Cha dành cho nhân loại.

Hội Thánh chính là ”chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu dành cho thế gian.

Chúng ta chính là “chạnh lòng thương” mà Hội Thánh dành cho muôn dân.

Đức Kitô luôn trung thành với Đấng sai mình.

Chúng ta không được quyền dửng dưng với “đoàn người đông đảo” nếu chúng ta còn muốn chúng ta là người Kitô hữu.

Hội Thánh không được quyền vô cảm với thế gian nếu Hội Thánh còn muốn là hội thánh của Chúa Kitô.

“Chữa lành các bệnh nhân của họ”

Bao vết thương đau đớn của nhân loại, của anh em, của đồng bào ruột thịt đang chờ chúng ta chữa lành.

Đừng dửng dưng nữa!

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct