Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Thái Hà thắp nến cầu nguyện

VRNs (31.07.2011) – Như VRNs đã đưa tin, vào lúc 19g00 ngày 30/07/2011 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội đã diễn ra Thánh lễ và nghi thức thắp nến cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cầu nguyện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sắp bị xét xử ngày 2/8/2011 tại Hà Nội, cầu nguyện cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mới bị bắt giam trong lúc đang mang trọng bệnh,…

Có khoảng 10 linh mục DCCT đồng tế thánh lễ này. Chủ tế và giảng là linh mục Bề trên DCCT Hà Nội, Mátthêu Vũ Khởi Phụng. Rất đông anh chị em đến tham dự thánh lễ, đặc biệt có sự hiện diện của luật sư Giuse Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn,…

Trong bài giảng, linh mục Vũ Khởi Phụng dựa trên câu chuyện trong bài Tin Mừng của Thánh lễ Chúa Nhật XVIII thường niên năm A kể lại sự can đảm của Gioan Tẩy giả. Khi nhìn thấy những bất công và bất nhân xung quanh mình, Gioan đã can đảm lên tiếng, và cuối cùng ông bị chém đầu…

Ngài cho rằng cha Lý và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng mang dáng dấp sự can đảm của Gioan Tẩy giả… Ngài cũng không quên nhắc đến blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải… Bên cạnh đó, những con cái trong Giáo hội hình như đi đâu hết cả rồi?

Trong lúc thắp nến cầu nguyện trước tượng Nữ vương công lý, các băng rôn rất lớn được giương lên cao, với các nội dung “Cầu nguyện cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mới bị nhà quyền bắt giam trở lại”, “Cầu nguyện cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị nhà cầm quyền Hà Nội xét xử vì lòng yêu nước”,… cùng với cả hình ảnh của cha Lý và tiến sĩ luật CHHV.

Xin mời quý độc giả nghe bài giảng của cha Vũ Khởi Phụng.









Tối nay, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3 cũng hiệp thông và thắp nến cầu nguyện trong thánh lễ lúc 20g00.

Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại Thái Hà tối 30/07/2011:





Từ trái qua: luật sư Lê Quốc Quân (thứ nhất) và bác sĩ Phạm Hồng Sơn (thứ ba)











Một số băng rôn bày tỏ ý cầu nguyện