Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,25-30)

VRNs (03.07.2011) – Sài Gòn – “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.



Vấn nạn hôm nay của chúng ta là sự kiêu hãnh và độc ác,

Sự kiêu hãnh phá tan tất cả sự nghiệp,
hư hỏng mọi công trình,
và làm suy đồi nhân cách.

Sự độc ác làm hủy hoại con người,
gây ra bao tang tóc,
và làm đổ vỡ mọi tương quan.

Học theo Chúa Giêsu là một lời mọi gọi cứu vãn nhân loại này,
Học sự hiền hậu, học sự khiêm nhường.
Mọi người không trừ một ai nếu muốn dựng xây thế giới mới.
Cuộc đời dâng hiến cũng chỉ là học theo Chúa Giêsu (Sequela Christi) mà thôi, vậy mà !

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct