Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Chuyện chó con

VRNs (13.08.2011) - Sài Gòn – Phỏng theo Lời Chúa CN XX TN/A – Mt 15:21-28



Đức Giêsu lui bước
Về Tia, Xiđôn
Kìa, có một phụ nữ
Người xứCanaan
Đến và kêu lên rằng:
“Lạy Con vua Đavít
Xin dủ lòng thương xót
Quỷ ám con gái tôi!”
Người không nói một lời
Mà chỉ ôn tồn đáp:
“Thầy được sai đến đây
Với những con chiên lạc
Của Ítraen thôi”
Bà ấy đến bái lạy
Mà thân thưa với Người:
“Lạy Ngài, xin cứu giúp!”
Người thản nhiên nói tiếp:
“Không nên lấy bánh ngon
Dành riêng cho con cái
Mà cho lũ chó con”
Bà ấy nói: “Thưa Ngài
Đúng thế, thật chí phải
Nhưng lũ chó con đây
Cũng vẫn được phần vậy
Là những mảnh vụn kia
Từ bàn chủ rơi xuống”
Đức Giêsu cảm động:
“Này bà Canaan
Bà thật mạnh lòng tin
Điều mà bà ước muốn
Thì sẽ được toại nguyện”
Con bà được chữa lành
Lạy Thiên Chúa chí minh
Vĩnh hằng và chí thiện
Ngài vẫn luôn hiện diện
Trong biến cố đời con
Con chỉ là chó con
Đâu đáng chi với Chúa
Dám xin Ngài bố thí
Theo Lòng Chúa Xót Thương

Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU