Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Gửi người anh dũng đất Thăng Long



VRNs (20.08.2011) – Gửi người anh dũng đất Thăng Long,
Xót nước thương dân trải tấm lòng,
Vượt qua nỗi sợ mà đi tới,
Để cho đất nước có rạng đông.

Nhục nhằn hơn sáu chục năm qua,
Đảng ác lùa ta tựa lùa gà,
Dìm ngập mọi người trong nỗi sợ,
Cướp đi ý chí của chúng ta.

Bạo quyền bán nước, lũ ác ôn,
Dùng trò bẩn thỉu với du côn,
Quất roi, đạp mặt người yêu nước,
Doạ đe, bắt cóc, quyết ép dồn.

Nhưng nay ta đã quyết định rồi:
Vượt trên nỗi sợ để làm người,
Với đủ lương tri và nhân phẩm,
Ngẩng mặt hiên ngang giữa đất trời.

Ôi em bé nhỏ rất thơ ngây,
Đòi Hoàng, Trường Sa, bảng cầm tay.
Một mai đất nước ta toàn vẹn,
Lịch sử khắc ghi ảnh hình này.

Kìa đôi nam nữ sát vai nhau,
Nắm tay cùng góp tiếng thét gào:
“Trả ta rừng núi cùng biển đảo!”
Quyết chặn dã tâm lũ giặc Tàu.

Hỡi người nghệ sĩ của nhân dân,
Tiếng đàn gói trọn cả tinh thần,
Dìu dặt mà nghe như trống trận,
Quang Trung Nguyễn Huệ buổi xuất quân.

Rồi bao trí thức, khoa học gia,
Cùng người buôn thúng cất tiếng ca:
Quê hương ngạo nghễ ta quyết giữ,
Quyết dậy mà đi, dẫu đường xa.

Gửi về Hà Nội trọn mến thương,
Kính phục lòng son, dạ can trường,
Của người vì nước mà tranh đấu,
Quyết thề sống chết với quê hương.

Boston, ngày 18 tháng 8 năm 2011
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.
Tác giả gửi riêng cho VRNs