Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Không phải phàm nhân … nhưng là Cha của Thầy

VRNs (20.08.2011) – Sài Gòn – Mat. 16, 13 – 20
Không một phàm nhân nào có thể mở lòng mở trí cho ta hiểu điều tốt lành của Thiên Chúa,
không một phàm nhân nào có thể cho ta biết ý định của Thiên Chúa,
cho ta biết con đường của Thiên Chúa đến với ta,
cha ta biết con đường nào đưa ta về với Thiên Chúa.



“Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.” (Tv. 146)

“Sao chư dân lại ồn ào náo động?
Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? (Tv. 2)

Hơn ai hết, người có lòng tin vào Thiên Chúa phải thấu hiểu lời này,
Và chấm dứt ngay những thái độ dựa dẫm thế lực trần gian.

Làm con Thiên Chúa là cho ta được tự do thờ phượng Ngài,
đừng để cho “hàng quyền thế” nào dẫn dắt được ta,
đừng để cho “kế viễn vông” nào mê hoặc được ta.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct