Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Thơ - Tù nhân vô tội

VRNs (04.08.2011)



Tôi đi xem phiên toà xét xử công khai
Sao chỉ thấy một rừng cảnh sát
Nào dùi cui, nào tiếng loa dọa nạt
Nào biển cấm đường, nào cắm cọc chăng dây
Chẳng lẽ tự do công lý là đây?
Phiên tòa công khai hay phiên tòa bóng tối?!
Họ xét xử anh hay chỉ là buộc tội
Một người con yêu tổ quốc nồng nàn
Anh lo cho đất nước chịu lầm than
Lo biển đảo bị kẻ thù xâm lược
Quên hiểm nguy anh vững vàng tiến bước
Dẫu thân anh phải chịu cảnh tù đầy
Ngẫm đến phiên tòa sao lòng thấy đắng cay
Trời đổ mưa khóc thương người oan trái
Chân bước ra về sao lòng tôi buồn mãi
Ngửa mặt lên trời con xin Chúa ban ơn
Để đất nước con ngày càng mạnh giàu hơn
Để không có cảnh bất công oan nghiệt
Để có những vị anh hùng hào kiệt
Không sợ kẻ thù và yêu lấy muôn dân
Anh Vũ ơi anh là một chứng nhân
Bởi anh mãi là tù nhân vô tội.

Tôma Thủy Nhân