Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Đức Giêsu lui về… (Mt 15,21-28)

VRNs (14.08.2011) – “Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon”.
Tia và Sidon, miền đất của dân ngoại,
Chúa Giêsu mệt mỏi và thất vọng về dân Do Thái,
Ngài lánh khỏi vùng đất của lề luật,
Ngài lui về, Ngài rút về vùng đất lạ xa,



Ngài vượt qua một biên giới,
Ngài tìm sự yên bình tại một nơi khác, không phải nơi dân tộc Ngài.
Tại Tia và Sidon Ngài tìm được niềm vui,
Tại thế giới của người ta Ngài khám phá ra công trình tuyệt vời của Thiên Chúa,

Hôm nay, lòng tin vững mạnh chưa tìm thấy trên đất của lời hứa,
nơi chỉ có tham lam, lợi dụng, hình thức, hời hợt, giả dối, …
lòng tin vững mạnh lại xuất hiện nơi người đàn bà của dân tộc thù nghịch (Canaan).
Lòng tin, lòng cậy và lòng mến vượt biên giới tự khi nào?
Hôm nay con sẽ đi tìm Chúa ở đâu ?

Lm. Vinh Sơn Pham Trung Thành, dcct.
14/8/2011