Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống, nào có lợi gì? (Mt 16,21 – 27)



Có nhiều khi chẳng được cả thế giới,
chỉ được những điều cỏn con mà ai cũng biết nó chóng tàn,
mà con đành hy sinh cả mạng sống đời đời để được nó,
rồi cho đó là sự khôn ngoan,
rồi cho đó là kỹ năng giao tiếp,
và cho đó là gìn giữ sự yên bình.

Cái con cố “tìm sẽ bị mất”,
cái con đành “mất vì Chúa”,
Chúa hứa cho con “được đời đời”.

Biết thế nhưng con lại làm khác,
Và con khổ vì cái làm khác của con.

Vậy mà Chúa chẳng bao giờ mắng con là Satan
và cũng chẳng bao giờ bỏ con “lui lại phía sau”,
vì thế con cứ an tâm làm khác,
còn Chúa, Chúa mãi đi tìm con.

Chúa thật lạ lùng biết bao.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
28/8/2011