Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Bảy mươi lần bảy

Tin Mừng Mt. 18,21-35



“Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con,
Thì con phải tha đến mấy lần?”

Cứ xúc phạm !
Không dễ chấp nhận tha thứ kẻ cứ xúc phạm.
Không ai trong chúng ta dám nói với nhau về sự tha thứ,
Có chịu đau khổ rồi mới thấy không dễ như lời nói.

“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc.23,33.)

Nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá,
cái chết bi thương, tủi nhục và đớn đau,
Chúa nói lời nguyện xin tha thứ.
Chỉ mình Chúa Giêsu mới nói được bài học về tha thứ.
Và chỉ những ai sống trong Chúa Giêsu mới học được bài học tha thứ.

Xin các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam,
Xin Đấng đáng kính Phanxicô Nguyễn Văn Thuận,
Những con người đã sống trọn vẹn cho Đức Giêsu phù hộ chúng con.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct