Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Bên lề sự kiện Đức TGM Leopoldo Girelli thăm giáo phận Kontum

VRNs (16.09.2011) – Đúng một tuần sau ngày viếng thăm đầu tiên của vị Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha đến giáo phận Kontum, thuộc giáo tỉnh Huế (9/9/2011). Các Đức Giám mục VN mấy hôm nay có dịp gặp nhau cũng bàn tán nhiều về chuyến viếng thăm này. Có vị buột miệng nói: “… đến các giáo phận khác không sao mà đến giáo phận Kontum lại ‘có nhiều chuyện’ thế?”. Hỏi tức là đã trả lời.
Riêng nhóm Truyền thông Chúa Cứu Thế (VRNs) khi được mời đến giáo phận Kontum tác nghiệp cũng gặp không ít khó khăn… Sau đây là ghi nhận của một thành viên VNRs về những chuyện vui buồn bên lề chuyến viếng thăm ấy dưới hình thức một phóng sự ảnh.



Cuộc viếng thăm Giáo phận Kontum của Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại VN đã kết thúc. Ngài đã đến rồi ngài lại đi để tiếp tục viếng thăm đoàn con cái của ngài trên khắp mọi nẻo đường đất nước.

Với Kontum chắc hẳn ngài sẽ có nỗi niềm riêng khi mà ở đây ngài đã nhận được sự tiếp đón ân cần, thành kính của đông đảo bà con giáo dân Kinh - Thượng, sự nhiệt thành của Đức cha Micae và các linh mục, tu sĩ nam nữ.

Qua Đức cha Micae và qua các sự kiện mà Đức TGM Leopoldo Girelli được tiếp xúc được trải nghiệm nơi đây ắt hẳn ngài sẽ phần nào hiểu rõ về tình hình Giáo hội Việt Nam. Khi sứ thần băn khoăn hỏi Đức cha về tương quan giữa giáo hội và chính quyền, đức cha đã thẳng thắn cho ngài biết "Người Công giáo chúng con luôn tâm niệm mến Chúa yêu người là một nên đã đang và sẽ cố gắng dùng các mối quan hệ, thông cảm, trao đổi và bàn bạc với nhau trong tình nghĩa anh em cùng một dân tộc để giải quyết mọi khó khăn. Con vẫn nói với quý vị trong chính quyền từ trung ương tới địa phương rằng quý vị cứ nhìn vào đời sống của anh em linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân chúng tôi quý vị sẽ thấy rằng anh chị em Công giáo trên miền cao nguyên này là những người yêu nước không thua bất cứ ai"

Các sự kiện xảy ra bên lề khác mà ngài đã phải đối diện cũng như có thể ngài không được biết sau đây chắc chắn sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ thêm về tình hình giáo hội, xã hội, con chiên và công cuộc truyền giáo của chúng ta nơi đây, chẳng hạn như: Chính quyền Tỉnh Gialai gượng gạo tiếp đón Đức sứ thần, đã tìm cách tuyên truyền đường lối, chủ trương cộng sản khi ngài viếng thăm. Chính quyền đã nắm được lịch làm việc của ngài sẽ đến thăm Nhà thờ Pleichuet lúc 7g tối và nghỉ lại đêm để sáng hôm sau dâng thánh lễ đại trào lúc 5g30 sáng nên họ đã tìm cách làm phương hại ngài về mặt sức khỏe, cụ thể là họ đã bắt ngài phải trở lại Kontum nghỉ đêm và ngài đã mất hàng mấy tiếng đồng hồ đêm hôm khuya khoắt để trở về Kontum rồi 4g sáng hôm sau trở lại Pleichuet cử hành thánh lễ. Chính quyền cũng không ngần ngại khi gây áp lực cho Giáo xứ Đức An tháo bỏ băng rôn chào mừng sứ thần Tòa Thánh, biệt phái khá nhiều mật vụ để theo sát ngài trong thời gian ở Kontum và Gialai, cũng như sử dụng lực lượng công an giao thông cản trở giáo dân đến với ngài.

Ngoài những sự kiện do nhà cầm quyền thì cũng còn đó vài chi tiết xảy ra do chính nội bộ giáo hội địa phương, chẳng hạn như : tại sao băng rôn chào mừng sứ thần lại bị tháo xuống khỏi cổng chính của Giáo xứ Đức An, tại sao trong hàng ngũ các linh mục lại còn có người sợ hãi, chưa hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thông ... ? Chúng tôi xin nêu để rộng đường dư luận

GIÁO ĐIỂM PHÚ YÊN



Dù trời mưa lầy lội, Lm Phaolô Nguyễn Văn Công dcct cùng với đồng bào Bahnar nô nức đón sứ thần

GIÁO ĐIỂM PHÚ YÊN - H'RA



Giới trẻ Phú Yên - H'ra : Hơn 500 bạn trẻ người Bahnar đã tổ chức cắm trại để chào đón sứ thần



Đây là lần cắm tại đàu tiên của Hạt Mang Yang nên hầu hết các bạn trẻ Bahnar chưa quen và đã mệt lã người sau trò chơi lớn, có nhiều bạn không hiểu hiệu lệnh của quản trò.



Các thiếu nữ Bahnar diện trang phục đẹp mắt



Trời mưa to, đường vào Nhà thờ Phú Yên - H'ra lầy lội trơn trợt, đã có nhiều người té ngã khi đi vào đây bằng xe gắn máy



Các bà mẹ Bahnar đã được ưu tiên một khu vực bên trong nhà nguyện gần cung thánh để nhận phép lành từ người đại diện Đức Giáo Hoàng. các bà mẹ này quá may mắn vì bên ngoài vẫn còn khá nhiều bà mẹ khác cùng với em bé của mình đang phải chịu ướt và lạnh vì mưa ...



Mẹ chăm chú nghe giảng, con say sưa bú



Ngoài trời mưa to, thật tội nghiệp các bà mẹ và em bé này. Xin Chúa thương cho cha Công sớm xây được nhà thờ cho đồng bào Bahnar khỏi phải cảnh ướt át.



Cha Công vui mừng khi nghe tin có đoàn cứu trợ từ Saigon lên giúp đồng bào của mình. Được biết nhà xứ đã hết lương thực từ chiều tối hôm trước nên cha đang rất lo không biết lấy đâu ra lương thực cho đồng bào của mình về dự lễ





Chuyến xe đã kịp thời chở mì tôm lên tiếp tế cho đồng bào Bahnar trong dịp này



Tất nhiên cha Công đã để lại vài gói thiết đãi cha Tài



Vị đại diện Giáo Hoàng đã đến với đồng bào Bahnar - Mang Yang trong hân hoan, nhưng rồi ngài cũng phải lên đường để tiếp tục cuộc hành trình thăm các nơi khác

HÀNH TRÌNH ĐI KONTUM CỦA SỨ THẦN



Hành trình kéo dài hơn dự kiến gần 3 tiếng đồng hồ vì luôn có nhiều nhóm giáo dân kéo ra chào đón và mong nhận được phép lành của người đại diện giáo hoàng



Hai bên đường tràn ngập giáo dân, băng rôn, cờ Hội Thánh ... tất cả hân hoan chào đón sứ thần thật nồng nhiệt



Giáo dân Xứ Thánh Tâm đón chờ và nhận phép lành khi sứ thần đi ngang qua. Bà câu Phượng cho biết họ đã chờ hơn 2 tiếng dù trời mưa tầm tã



Giáo dân Xứ Thăng Thiên



Đồng bào J'rai khu vực ngã ba Yaly cũng hân hoan chào đón một cách ấn tượng



Cồng chiêng, các điệu múa của người con núi rừng Tây nguyên được thể hiện ngay trên quốc lộ 14 để chào đón sứ thần

ĐƯỜNG WỪU PLEIKU - GIA LAI



Cơ sở nuôi dạy cô nhi của các nữ tu dòng Phaolô hân hoan chào đón cho dù ngài không
đi qua.



Giáo xứ Đức An chào đón theo kiểu riêng mình. Phải đi vào bên trong sân nhà thờ mới thấy được băng rôn, còn ở bên ngoài thì không thấy và không biết có gì lạ.

TIẾP ĐÓN TẠI KONTUM





Đoàn xe chở sứ thần đã tới, đồng bào ta hãy nổi nhạc lên.



Đức TGM Leopoldo đã kết nghĩa huynh đệ với Đức cha Micae. Từ nay Đức cha Micae sẽ có thêm một người anh em đồng cảm đồng thuận ...

KON H'RING



Vì đường quá lầy lội, dốc núi, nên Đức cha Micae và Leopoldo lên xe máy cày đi vào nhà thờ Kon H'ring giữa tiếng reo hò hân hoan của hơn 5000 người Xê Đăng



Kon H'ring tiếp đón sứ thần Tòa Thánh trong nhà nguyện mái tranh không vách của mình



Dân Kon H'ring không ngại sình lầy, quỳ gối nhận phép lành

VIẾNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN





Cùng dâng lên Mẹ những lời kinh sốt sắng. Trời đổ mưa to, có lẽ Mẹ khóc thương cho Giáo Hội Việt Nam.



Ngược với tâm tình con cái Mẹ, đây là những chú mật vụ len lỏi nghe ngóng alô báo cáo cho thượng cấp



Một hàng 4 chú mật vụ rình rập nghe ngóng



Chú mật vụ (da ngăm đen) nghía xuống nghe lén xem người ta đang cầu nguyện gì ... có bày mưu tính kế gì chăng ?

CÔNG AN GIAO THÔNG TỈNH KONTUM CẢN TRỞ GIÁO DÂN ĐI VIẾNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN



Nhân dịp có sứ thần Tòa Thánh, nhiều giáo dân tề tựu về. Công an tích cực cản trở gây khó khăn cho việc đi lại, một số phải quay về hoặc tìm đường vòng



Vợ chồng con cái cùng đi



Công an thổi chặn tất cả giáo dân đi qua đường này

SỨ THẦN VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH GIALAI

Chính quyền tỉnh Gialai không muốn tiếp nhưng do có sự chỉ đạo của trung ương nên miễm cưỡng thi hành. Họ yêu cầu ban tổ chức phải đưa sứ thần về TGM Kontum ngủ đêm, không ngược ngủ trong Tu viện Pleichuet của Dòng Chúa Cứu Thế.



Cách tiếp đón gượng gạo, thiếu lịch sự. Lẽ ra người tiếp khách phải là Chủ tịch Tỉnh chứ không phải Phó và hình như cách ngồi cũng chưa được đẹp

TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO PLEICHUET



Trung tâm truyền giáo Pleichuet là trung tâm quy mô vào bậc nhất của Dòng Chúa Cứu Thế VN với hàng chục ngàn giáo dân chủ yếu là người J'rai. Người lập trung tâm này là Cố Lm Antôn Vương Đình Tài. Hiện tại trung tâm Pleichuet do cha Giuse Trần Sĩ Tín và GB Lê Minh Trí thuộc DCCTVN coi sóc.



Mặc dù bị nhà cầm quyền không cho trú qua đêm tại Pleichuet nhưng Đức TGM Leopoldo vẫn nán lại cùng cộng đồng dân Chúa nơi đây thắp lên ngọn lửa Phục Sinh.





Kiểu chúc bình an lạ lùng của các thiếu nữ J'rai làng Pleichuet



Trời mưa to, tội nghiệp giáo dân phải che dù dự lễ.



Đoàn rước ra nguyện đường Pleichuet



Dâng lễ vật đơn sơ ý nghĩa

CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG THẮNG LỢI VỚI SỰ KIỆN THĂM PLEICHUET

Không hiểu thượng cấp chỉ thị thế nào mà ông phó chủ tịch phường Thắng Lợi (tên Ánh) cùng thuộc hạ xâm nhập khu vực thay lễ phục của các linh mục để nghe ngóng và chụp hình





Thuộc hạ của phó chủ tịch Phường Thắng Lợi đang tác nghiệp trong khu vực thay lễ phục



Hai mật vụ núp trong xe lu ngay cổng chính Nhà thờ Pleichuet



Núp trong xe lu theo dõi, nghe ngóng ...

CÁI BANG CŨNG THĂM PLEICHUET

Lần đầu tiên Pleichuet xuất hiện ăn xin loại này. Họ được bang chủ triệu tập bằng xe gắn máy. Lăn lê như con trâu dưới bùn tìm cách vấy bùn lên quần áo giáo dân. Trong người có cả máy bộ đàm và thiết bị nghe nhìn. Một bác trật tự đã thấy máy bộ đàm trong người ăn xin này rớt ra.



ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH VỚI TRĂN TRỞ CỦA SỨ THẦN



Điều cuối cùng Đức cha Micae chia sẻ với sứ thần cũng là điều mà sứ thần quan tâm hỏi ngài mấy hôm nay, đó là tương quan giữa chính quyền và giáo hội địa phương. Đức cha Micae nói rằng: "Tương quan giữa chính quyền và giáo hội nhất định có những khó khăn do lịch sử để lại. Người Công giáo chúng con luôn tâm niệm "mến Chúa yêu người" là một, nên đã đang và sẽ cố gắng dùng các mối quan hệ, thông cảm, trao đổi và bàn bạc với nhau trong tình nghĩa anh em cùng một dân tộc để giải quyết mọi khó khăn. Con vẫn nói với quý vị trong chính quyền từ trung ương tới địa phương rằng quý vị cứ nhìn vào đời sống của anh em linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân chúng tôi quý vị sẽ thấy rằng anh chị em Công giáo trên miền cao nguyên này là những người yêu nước không thua bất cứ ai"

NHÓM TRUYỀN THÔNG



Vui mừng nhận chỉ thị từ ĐGM Micae và quyết tâm tổ chức truyền thông về sự kiện này thật tốt







Nhưng rồi lại ưu tư buồn buồn khi bị phân biệt đối xử:
- bị cha T. ngăn không cho đi cùng phái đoàn đến gặp chính quyền Pleiku "Các anh không được phép vào đó!"
- bị cha P. luôn có hành vi phân biệt đối xử khi thường xuyên xua đuổi nhóm truyền thông Chúa Cứu Thế
- bị mang tiếng xấu khi có một linh mục không tiện nêu tên nói rằng "đừng chơi với quân CCT ... bọn đó liều lắm, không biết sợ !"



Bị bỏ rơi nhưng không bỏ cuộc, đó là tâm nguyện của tất cả anh chị em nhóm truyền thông CCT vì tất cả đã thấm nhuần điều 2493, 2494, 2495, 2497, 2498 và 2499 sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo trong công tác truyền thông xã hội.
Điều 2494 : Việc thông tin nhờ các phương tiện truyền thông nhằm phục vụ công ích. xã hội có quyền được biết những thông tin dựa trên sự thật, sự tự do, đức công bằng và tính liên đới.

Điều 2495 : Điều cần thiết là mọi thành phần của xã hội cũng phải chu toàn các bổn phận công bằng và bác ái của mình trong lãnh vực truyền thông; vì vậy họ cũng phải sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để góp phần làm nên và truyền bá những dư luận lành mạnh. Tình liên đới xuất hiện như hiệu quả của sự truyền thông chân thật và công bằng, và việc tự do lưu hành các ý tưởng là những điều cổ võ sự hiểu biết và tôn trọng tha nhân.



Tranh thủ biên tập tin, mọi lúc mọi nơi ... ở điểm này còn có sự hỗ trợ của biên tập nhí



Phỏng vấn giáo dân

Các nhóm truyền thông phối hợp tác nghiệp theo phân khu nhịp nhàng



Nhóm truyền thông Gp Kontum



Truyền thông Chúa Cứu Thế tác nghiệp