Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Chúa không công bằng theo kiểu của chúng ta (Mt 20,1-16)



Cả ngày đi ra đi vào, mời mọc mọi người vào làm vườn nho của mình,
Không nhìn công sức của riêng ai,
chỉ nhìn mọi người bằng lòng xót thương hải hà.

Tạ ơn Chúa vì con có :
•Một Thiên Chúa của mọi người, cho mọi người,
•Một Thiên Chúa vì mọi người, nhất là của những người nghèo,
•Một Thiên Chúa lòng nhân từ không phụ thuộc vào công nghiệp của bất cứ ai,
•Một Thiên Chúa quyết liệt với những ai củng cố đặc quyền đặc lợi và ngăn cản người khác chia sẻ đặc quyền đặc lợi ấy.

Tạ ơn Chúa vì Chúa không công bằng theo kiểu của chúng con.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa Nhật 25A