Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Hôm nay và ngày mai

VRNs (22.09.2011) – Thân mến tặng những thanh niên công giáo đang bị giam cầm vì đã dám xả thân trên con đường rao giảng Tin Mừng.



I. Nếu Thiên Chúa chọn con làm khí cụ
Xin dâng Ngài thân xác với linh hồn
Sức mạnh Chúa bao la trùm vũ trụ
Bạo lực vô thần leo lắt ánh hoàng hôn
Đừng run sợ ai ơi đừng run sợ
Dẫu thân ta phải chịu cảnh tù đày
Dù phải sống trong bùn đen nhớp nhúa
Đoá sen hồng vẫn toả ngát hương bay
Đã theo Chúa trên vai mang thập giá
Hãy quên đi thân xác chốn trần gian
Dù máu đổ, dù thân ta gục ngã
Thì Nước Trời Thiên Chúa sẽ trao ban
Chốn lao tù dù phải chịu khảo tra
Thì bạn hỡi đừng cúi đầu quì gối
Bởi Chúa Trời mãi mãi ở bên ta
Ngài giải thoát hết thảy người vô tội

II. Mai ngày đất nước sẽ phồn vinh
Muôn dân chung hưởng cảnh thái bình
Đập phá nhà tù xây trường học
Hào khí ngàn xưa lại hồi sinh
Người người vui sống cảnh tự do
Nhà nhà hưởng hạnh phúc ấm no
Việt Nam sánh bước cùng thế giới
Ôi nguồn hạnh phúc Chúa ban cho
Chúa ơi xin thương nước Việt Nam
Xin Chúa sáng soi việc con làm
Xin Ngài tuôn đổ hồng ân xuống
Xoá sạch bạo tàn với lòng tham
Những ngày bách Đạo sẽ trôi qua
Tự do tôn giáo sẽ nở hoa
Tình yêu sẽ xoá nhoà thù hận
Chỉ còn tiếng hát mãi vang xa.

Tôma Thủy Nhân