Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Cầu nguyện cho nhau

VRNs (11.10.2011) – Beliefnet – Đây là lời cầu nguyện của Jim & Kaye Johns, xin được giới thiệu với các bạn…



Lạy Cha, con cầu nguyện cho con và những người đang cần được cầu nguyện…

Xin cho chúng con không chỉ yêu thương nhau mà còn chấp nhận và vui vẻ với nhau. Xin cho May Tình Yêu, Nguồn Vui, An Bình và sự Kiên Nhẫn của Chúa luôn ở trong các mối quan hệ của chúng con với người khác, cùng với sự tử tế, lòng tốt, sự trung thành, sự nhã nhặn và sự kiềm chế (Gl 5:22–23a).

Xin cho chúng con khuyến khích nhau, và xây dựng nhau trong mọi trường hợp. (1 Tx 5:11).

Xin cho chúng con sẵn sàng yêu thương nhau vô điều kiện như Chúa yêu thương chúng con, tình yêu đó tha thứ những lỗi lầm của người khác và và bù đắp những thiếu sót cá nhân họ. Nhân danh tình yêu, xin giúp chúng con biết tha thứ mà không tức giận, oán trách hoặc thất vọng (1 Pr 4:8; Mt 18:21–22; Ep 4:26).

Xin cho chúng con yêu thương và chấp nhận chính con người của nhau, không mong chờ sự thay đổi hoặc sự hoàn hảo – như chính Đức Kitô đã chấp nhận chúng con. Xin giúp chúng con luôn tử tế và động lòng trắc ẩn với nhau, tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ chúng con (Ep 1:5–6; 4:32).

Xin giúp chúng con đừng đem những chuyện quá khứ vào hiện tại. Chúng con cầu xin nhân Danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)