Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Hữu hạn và vô hạn

VRNs (01.10.2011) – Nhân sự kiện ông Hà Thịnh có thư ngỏ xin lỗi Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt Truyền thông Chúa Cứu Thế đăng lại bài thơ HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN của nhà thơ Tôma Thuỷ Nhân đã viết trước đây, khi Đức Tổng Giuse bị truyền thông cộng sản bóp méo sự thật nhằm hạ nhục ngài. Qua đó những kẻ bồi bút thiếu lương tri hiểu được sự phẫn nộ, nhưng vẫn có tấm lòng bao dung của những người Kitô hữu trước sự kiện vị chủ chăn khả kính của mình bị nhục mạ.



Lời tác giả: sự tồn tại của một “vương triều” chỉ có giới hạn. Chỉ có Thiên Chúa và tình yêu đối với Ngài là muôn đời bất diệt.

HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN

Ai cũng dạy con đừng bao giờ nói dối
Sự xảo trá là nguồn cơn tội lỗi
Huỷ diệt lòng tin và phẩm giá con người
Nhưng ngày nay sự thật rõ mười mươi
Lũ bồi bút vẫn lớn mồm xuyên tạc
Bẻ cành thiện chúng gieo mầm tội ác
Đổi trắng thay đen ôi nhục nhã đê hèn
Ôm chân ai chúng xu nịnh ngợi khen
Hằn học ai đòn hội đồng tơi tả
Cùng nòi giống lạc hồng đâu phải người xa lạ
Sao nhiễu điều chẳng phủ lấy giá gương
Xứ Đồng Chiêm nghèo khó đến tang thương
Giờ lại ngã bởi dùi cui roi vọt
Tình bằng hữu càng nghĩ càng đau xót
Ai thương dân? ai đầy tớ của dân?
Hãy sống với nhau bằng tấm lòng nhân
Lòng bác ái còn mạnh hơn súng đạn
Sự tồn tại “vương triều” đều hữu hạn
Thiên Chúa Toàn Năng hiện hữu mãi muôn đời

Tôma Thuỷ Nhân