Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Sao chúng ta lại bội phản nhau?

VRNs (30.10.2011) – Sài Gòn – Chúa Nhật 31 Thường niên



Ml. 1,14b – 2,2b.8 – 10

Lời Chúa trong sách Malakhi tuyên bố trong bài đọc một là một lời hạch sách chúng ta.
“Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo …”.

Lạy Chúa con đi trệch đường rồi à?
Con còn gây cho nhiều người lảo đảo sao?

“Các ngươi không tuân giữ đường lối ta,
và hay nể vì khi áp dụng Luật”.

Con đã không biết giữ đường lối của Chúa,
và vị nể anh em nên con trở nên nhu nhược!
con đã không dám nói khi cần nói, khi phải nói,
con đã không im lặng khi cần im.

“Sao chúng ta lại bội phản nhau …?”
Quên giao ước thập giá,

Chúng con trở nên những kẻ phản bội,
Phản bội Thiên Chúa và phản bội nhau.
Phản bội chính ơn gọi mình,
chính những người đã vì mình, cho mình.

Lạy Chúa, lời của Chúa thật đáng sợ,
Phân tách rạch ròi lương tâm con,
Buộc con phải trả lời, không cho con lẩn trốn.

Xin nâng đỡ con, lạy Chúa.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật 31 A