Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết nó …

VRNs (02.10.2011) – Sài Gòn – Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết nó đi và đoạt lấy gia tài (x. Mt.21, 33-43)



Thế lực chống đối lại Thiên Chúa ngày hôm nay (cũng như ngày mà Chúa nói dụ ngôn này), chính là những thế lực muốn giết chết những người thừa tự của Thiên Chúa, để đoạt lấy hoa trái của Thiên Chúa dành cho những kẻ thuộc về Ngài.

Thế lực chống đối lại Thiên Chúa chính là những thế lực hành xử như muốn gạt Thiên Chúa ra ngoài, họ đặt lợi ích của họ và của nhóm họ trên cả quyền lợi của Thiên Chúa, họ sẵn sàng chiếm hữu những gì của Thiên Chúa trao cho họ làm như của riêng họ, và không hề quan tâm đến những gì Thiên Chúa đã hoạch định.

Viên đá thợ xây (người mà Thiên Chúa giao công việc) loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.

Chúa Giêsu khẳng định: Ngài là nhân tố chủ đạo trong chương trình của Thiên Chúa, kế hoạch của Thiên Chúa đi đến cùng, bất chấp sự can thiệp thô bạo của bất kỳ ai muốn phá bỏ và tước đoạt chương trình đó.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

2/10/2011 Chúa nhật 27A