Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Những hồi chuông Thái Hà

VRNs (28.11.2011) – Massachusetts – Bác sĩ Vũ Linh Huy được cảm hứng nhân đọc bài phát biểu cuả Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long trong buổi thắp nến cho Thái Hà tại Úc ngày 19 tháng 11 năm 2011, đã viết bài thơ Những hồi chuông Thái Hà.



Thái Hà luôn đổ những hồi chuông,
Kêu gọi giáo dân tới thánh đường,
Dâng niềm tin kính lên Thiên Chúa,
Khấn nguyện ơn lành cho quê hương.
Giờ đây chuông vẫn đổ không ngơi,
Lay gọi lương tâm hết mọi người,
Nhắc nhở những cõi lòng vô cảm:
Tỉnh dậy ngay đi, nước mất rồi!
Giáo dân, giáo sĩ nghe tiếng chuông,
Thấy lòng sốt mến thật lạ thường,
Thấy cơn sợ hãi dường tan biến,
Chỉ còn tràn ngập bởi tình thương.
Chuông giục mọi người thắp nến lên,
Thắp cho Công Lý thắng bạo quyền,
Cho người cùng khổ tia hy vọng,
Chiến Sĩ Tự Do vững niềm tin!
Thái Hà, ngọn đuốc luôn dương cao,
Người Việt nơi nơi vẫn hướng vào,
Thái Hà, chuông đổ cho Công Lý,
Chông ngân, đuốc sáng, đẹp biết bao!

Boston, ngày 27 tháng 11 năm 2011,
Ngày Boston thắp nến cho Thái Hà.

Bác sĩ Vũ Linh Huy
Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ