Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Thái Hà: Đất linh thiêng

VRNs (06.11.2011) - Hà Nội – Anh Thuỷ Nhân, từ năm 2008 đến nay đã gắn bó với nhữngđau thương của Thái Hà đến mức anh có cảm giác mình đang thọ nạn với Thái Hà. Anh vừa viết bài thơ kính tặng cha Giuse Nguyễn Văn Phượng và các linh mục tu sĩ cùng toàn thể giáo dân giáo xứ Thái Hà.
VRNs xin trân trọng giới thiệu.



Lạy chúa nhân từ sao ngài nỡ bỏ con
Ngài nỡ để Thái Hà trong cơn bách hại
Một đoàn người nghiến răng cuồng dại
Trò cũ năm xưa : quần chúng “được phát tiền”
Ào vào nhà thờ như một lũ trâu điên
Chúng hung hãn bởi chính quyền hộ tống
Lạy Chúa trên trời cao lồng lộng

Sao nỡ để con chịu bách hại người ơi
(Nhưng thân con dù máu chảy đầu rơi
Con đâu sợ, bởi con tin vào chúa )
Ôi ô nhục một trò hề nhớp nhúa
Côn đồ núp bóng công an
Sự dữ làm sao thu phục đươc thế gian
Chỉ có tình yêu mới khơi nguồn hạnh phúc
Dù phải chết Thái hà không chịu nhục
Chân bước theo ngài con đâu sợ hiểm nguy
Sao họ chẳng lo vận nước thịnh , suy
Chỉ nhăm nhe tìm kiếm nơi mật mỡ
Họ chẳng từ những chiêu bài moi rợ
Dùng truyền thông bóp méo hại dân lành
Nhưng làm sao che đậy nổi hôi tanh…
*
* *
Của thiên chúa phải trả về thiên chúa
Hỡi những kẻ đang mưu toan cướp của
Mau tránh xa cơn thịnh nộ của ngài
Hãy ăn năn kẻo không có ngày mai
Hãy tôn trọng tự do tôn giáo
Hãy từ bỏ những mưu mô bách đạo
Bởi thái hà là đất thánh linh thiêng

Tôma Thuỷ Nhân