Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Thơ: Hy sinh & Khôn dại

VRNs (21.11.2011) – Hà Nội – Người yêu nước vừa gởi đến VRNs hai bài thơ: Hy sinh gìn giữ non sông và Không nói sự thật ngày nào khôn. VRNs xin trân trọng giới thiệu cảm nhận của Người yêu nước qua các vần thờ này.



Hy sinh gìn giữ non sông

Hèn với giặc hung hãn với dân
Đây là sự thật muôn phần đắng cay
Tàu ô giải giác đến nan
Là một kỳ tích của ngày sơ khai
Phản bội Tổ Quốc là ai?

Cho Tàu vào chiếm đất đai của mình
Giấy tờ đi lại bất minh
Ở đâu cũng thấy Tàu rình quanh ta
Rồi đây cắm chốt làm nhà
Sinh con đẻ cháu thế là đi tong

Nước cờ Tàu đã đi xong
Rừng vang biển bạc nằm trong tay Tàu
Chốt cao cũng chẳng còn đâu
Đến trong lòng đất giặc Tàu cũng xơi

Dự án năng lượng khắp nơi
Chỉ vì tham nhũng lại chơi với Tàu
Vận mệnh Tổ Quốc để đâu?

Chắc đường dây nóng nhờ Tàu giữ cho
Biển rừng bị mất không lo
Lại sợ dân chúng cấm cho biểu tình

Công an nhiều nhất nước mình
Bám dân dằn mặt, dập rình thị uy

Công giáo một nước cờ đi
Cài người gây rối thị uy công quyền

Thông tin cắt ghép tuyên truyền
Tấn công nhiều mặt gây phiền nhiều nơi
Lòng tin càng bị rụng rời
Nếu không thay đổi đứng ngồi không yêu

Vì dân sao phải đảo điên
Sao phải dối trá liên miên suốt đời
Hãy cho sự thật lên ngôi
Tự do dân chủ người người ngóng trông.
Hy sinh gìn giữ non sông
Để không hổ thẹn con rồng cháu Tiên

Người yêu nước

Không nói sự thật ngày nào khôn

Chị đạo dân đánh tố dân
Gây bao uất hận muôn phần đắng cay
Cải cách ruộng đất đến nay
Vẫn đang thực hiện ở ngay Thái Hà

Bao năm ta vẫn là ta
Mang tên ông chủ nhưng là dân đen
Bị lừa lên xuống nhiều phen
Tự do dân chủ không còn như xưa

Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Đấu Cha tố Mẹ để vừa lòng ai?

Lý lịch giai cấp, tay sai
Dìm cho bằng chết không ai ngóc đầu

Con nít có biết gì đâu?
Nếu là Công giáo còn lâu mới dùng
Mỹ từ “đoàn kết” chung chung
Vẫn trong phân biệt với vòng “Kim Cô”
Tự do đánh bóng vẽ tô
Nói thẳng nói thật sẽ vô nhà tù

Công an rải kín các khu
Sáng tác ra tội bỏ tù anh em
Công thần cũng bị nhiều phen
Nhà văn nhà báo dân khen sẽ tù

Nói thật là kẻ “cuồng ngu”
Vòng vo dối trá sẽ vừa lòng trên
Gia đình cũng được bình yên
Đồng lương, chức tước sẽ lên đều đều
Con cháu được hưởng rất nhiều
Lý lịch trong sạch có nhiều cơ may

Đất nước cứ mãi thế này
Không nói sự thật đến ngày nào khôn
Tự do phải được độc tôn
Công bằng dân chủ sẽ hơn độc quyền
Dân tin được sông bình yên
Giặc Tàu cũng chẳng gây phiền được ta.

Người yêu nước