Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Cha giám tỉnh DCCT VN chúc mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới

VRNs (25.12.2011) – Sài Gòn – “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người cho loài người Chúa thương” (Mt 2, 14)



Thiên Chúa đã chọn cách ban bình an cho loài người để làm vinh danh Thiên Chúa, vì thế bình an cho nhân loại là cách mà con người có thể làm để cộng tác với Thiên Chúa hầu vinh danh Ngài.

Xin kính chúc anh chị em một mùa Giáng Sinh bình an trong Thiên Chúa, bình an nơi tâm hồn, bình an nơi cuộc sống, bình an nơi mọi mối tương quan. Thiên Chúa, Hoàng Tử Bình An sẽ làm cho sự bình an ngự trị trong chúng ta, thế giới của chúng ta, xua tan bóng đêm sợ hãi, hận thù, ghen ghét, độc ác vây hãm chúng ta.

Xin kính chúc anh chị em một năm mới sống trong bình an, bình an đích thực của Đức Kitô và cùng với Đức Kitô chúng ta xây dựng một thế giới bình an.

Chân thành cám ơn anh chị em với những lời nguyện cầu, những nỗ lực hiệp thông, những chia sẻ và những khích lệ trong thời gian qua anh chị em đã dành cho Nhà Dòng, dành cho anh chị em ở Thái Hà, xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong mùa Giáng Sinh và năm mới này.

Saigon, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Giám Tỉnh