Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Những ngọn nến từ Giáo Phận Vinh hiệp thông với Thái Hà

VRNs (03.12.2011) – Nghệ An – Nghe tin các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà tiếp tục bị bách hại và giáo điểm truyền giáo ở Con Cuông, hạt Bột Đà, giáo phận Vinh đang luôn trong tầm khủng bố của chính quyền Cộng sản Việt Nam, con cái giáo phận Vinh không kìm được nước mắt sau hàng loạt đau thương liên tiếp xảy ra trong tổng giáo phận Hà Nội.

Tối 02.12.2011, tại giáo xứ Yên Lý, hạt Đồng Tháp và nhiều nơi khác trong giáo phận Vinh đã Chầu Thánh Thể và thắp lên những ngọn nến Công Lý khẩn thiết cầu nguyện cho các nạn nhân, cho quê hương đất nước đang trong cơn bách hại.

Trước giờ Chầu, các giáo lý viên đã phổ biến những tin tức cấp thiết cho giáo dân biết, đặc biệt là tin giáo điểm truyền giáo của giáo phận Vinh ở thị trấn Con Cuông huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa bị khủng bố bằng Mìn vào ban đêm trong khi có hai nữ tu đang ở gần đó và tin các linh mục, tu sĩ, giáo dân là những người trung tín với Giáo Hội và Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang bị bách hại, xuyên tạc thông tin và có những hành động thô bạo, xúc phạm nặng tới linh mục, tu sĩ cùng giáo dân xứ Thái Hà.

Sau giờ Chầu mọi người đã thinh lặng cầu nguyện rất lâu cho các nạn nhân, cách riêng cho lãnh đạo chính quyền TP Hà Nội và Chính quyền tỉnh Nghệ An cần sớm tĩnh thức trước những thủ đoạn thâm hiểm đến từ chính quyền cộng sản Bắc kinh nhằm gieo rắc tang thương, chia rẽ tình đòan kết dân tộc Việt Nam, để dễ bề lấn chiếm và thao túng trên Đất nước Việt Nam.

Kết thúc giờ Chầu trang nghiêm và đầy sốt mến, mọi người dương cao những ngọn nến khát khao Công lý và hát vang Kinh Hòa bình với niềm hiệp thông sâu sắc với các Kitô hữu và Tu sĩ ở Giáo điểm Con Cuông và Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nộị.

Trần Hùng – Vinh