Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Tâm tình của Đức cha Vinc Nguyễn Văn Long và Bác sĩ Vũ Linh Huy

VRNs (02.11.2011) - Sài Gòn – Kể từ ngày Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long công bố huy hiệu giám mục và những dấn thân của ngài cho người di dân, thì phong trào của những người xa xứ yêu nước trở nên gắng bó với nhau hơn. Hôm 19.11.2011, khi Đức cha Long chủ sự buổi thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà tại Úc, anh chị em Việt Nam khắp nơi trên thế giới mừng vui.

Bác sĩ Vũ Linh Huy, đang làm việc tại bệnh viện đa khoa Boston, người hay xúc động trước những bất công xã hội ở VN, và thường diễn tả cảm xúc đó thành thơ. Cũng dịp nàyu, bác sĩ Huy đã có những câu thơ ngăn gởi đến Đức cha Long, mà cha giám tỉnh DCCT VN đã là trung gian chuyển.

VRNs xin giới thiệu tâm tình trao đổi tuy riêng, mà chung của hai vị này, sau khi đã được sự chấp thuận.



Kinh chao BS Huy,

Cha Pham Trung Thanh co chuyen bai tho ma BS viet cho em. Xin het long cam on. Thuc ra thi em khong dam nhan nhung hoai vong lon lao cua BS ve em. Em chi nghi lam gi co the trong vai tro va dieu kien cho phep, de gop phan vao viec phuc hung dat nuoc, dan toc va giao hoi. Chung ta cung lien doi voi nhau trong mot ly tuong, niem tin va niem hy vong. Chuc BS nhieu phuc loc va may lanh. Xin cau chuc dem Thai Ha Boston thanh cong va ngon duoc cua chan ly tu do se chay sang soi loi cho chung ta toi ngay phuc hung cua dan toc.

Than ai,
GM Vincent Long

Thưa Đức Cha,

Thật là một bất ngờ rất vui và rất cảm động khi con nhận được thư cuả đức cha. Cá nhân con cũng như anh chi em tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở Boston, công giáo cũng như không công giáo, đều hết lòng ngưỡng phụ đức cha. Riêng anh chị em công giáo chúng con thì chỉ muốn nhảy cẫng lên, hét to lên vì vui sướng. Mặc dầu ở Mỹ có một giám mục, nhiều đức ông và hàng mấy trăm linh mục nhưng chỉ có vài vị dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam mà thôi. Riêng ở Boston thì sau gần 15 năm mới có một linh mục Việt nam như cha Nguyễn văn Tính tham gia tổ chức thắp nến. Đa số các vị đều đi về Việt Nam thường xuyên nên muốn giữ “lý lịch sạch” và luôn nói rằng Việt Nam có tự do tôn giáo rồi, việc đạo “sầm uất” lắm! (Trước đây, mỗi khi tổ chức thắp nến, cầu nguyện liên tôn, chúng con thường mời một linh mục Mỹ là cha Finn vì ngài rất thương người Việt tỵ nạn và quan tâm tới tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt nam). Nay có đức cha đứng ra làm ngọn cờ đầu, làm chỗ dưạ vững chắc cho chúng con, thì hỏi sao chúng con không vui mừng?
Chúng con cầu xin Chuá chúc lành cho Đức Cha và Mẹ Lavang, các Thánh Tử Đạo Việt Nam che chở Đức Cha luôn.

Kính thư,
Con: Huy
PS. Con xin phép chia sẻ thư cuả đức cha tới một số anh chị em tranh đấu ở đây. Họ đều thăm gia buổi thắp nến ngày 27 tháng 11 vưà qua và đã được nghe phát lại bài phát biểu cuả đức cha ngày 19 tháng 11. Và sau đây là hai bài thơ con cảm hứng nhân đọc bài phát biểu cuả đức cha, xin gửi đức cha đọc ho vui:

Những Hồi Chuông Thái Hà

Cảm hứng nhân đọc bài phát biểu cuả Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long trong buổi thắp nến cho Thái Hà tại Úc ngày 19 tháng 11 năm 2011.

Thái Hà luôn đổ những hồi chuông,
Kêu gọi giáo dân tới thánh đường,
Dâng niềm tin kính lên Thiên Chuá,
Khấn nguyện ơn lành cho quê hương.

Giờ đây chuông vẫn đổ không ngơi,
Lay gọi lương tâm hết mọi người,
Nhắc nhở những cõi lòng vô cảm:
Tỉnh dậy ngay đi, nước mất rồi!

Giáo dân, giáo sĩ nghe tiếng chuông,
Thấy lòng sốt mến thật lạ thường,
Thấy cơn sợ hãi dường tan biến,
Chỉ còn tràn ngập bởi tình thương.

Chuông dục mọi người thắp nến lên,
Thắp cho Công Lý thắng bạo quyền,
Cho người cùng khổ tia hy vọng,
Chiến Sĩ Tự Do vững niềm tin!

Thái Hà, ngọn đuốc luôn dương cao,
Người Việt nơi nơi vẫn hướng vào,
Thái Hà, chuông đổ cho Công Lý,
Chuông ngân, đuốc sáng, đẹp biết bao!

Boston, ngày 27 tháng 11 năm 2011,
Ngày Boston thắp nến cho Thái Hà.


Bác sĩ Vũ Linh Huy
Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ


XIN LÀM VIÊN GẠCH LÓT ĐƯỜNG

Cảm hứng khi tham dự Buổi Thắp Nến Hiệp Thông Với Thái Hà tại Giáo Xứ Saint Ambrose, Boston, ngày 27 tháng 11 năm 2011, được nghe lại lời phát biểu cuả Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long: “…con đuờng dẫn đến tương lai tươi sáng cho quê hương là con đuờng dài và chúng ta là những viên gạch lót đường.”

Xin được làm viên gạch lót đường,
Cho ngày quang phục lại quê hương,
Xin góp những vần thơ mộc mạc,
Gửi ai tranh đấu rất can trường.

Xin dâng thành kính một lời cầu,
Hợp cùng tiếng hát ngút Trời cao,
Khấn nguyện quê hương qua quốc nạn,
Con thuyền dân tộc thoát ba đào.

Xin góp thêm vào tiếng vỗ tay,
Cùng với đồng hương tại nơi đây,
Cho thêm phấn khởi lòng tranh đấu,
Nung bầu nhiệt huyết thật hăng say.

Xin góp tiếng vào bản hùng ca,
Cố cất giọng “gào”, vang rất xa,
Để khằp năm Châu cùng nghe rõ,
Cho bạn, cho thù, biết chí ta.

Từ góc trời này, xa quê hương,
Nguyện mãi làm viên gạch lót đường,
Cùng với Thái Hà bền tranh đấu,
Tới ngày dân nước hết đau thương.

Boston, ngày 27 tháng 11 năm 2011
Bác sĩ Vũ Linh Huy.