Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Năm mới bình an

VRNs (01.01.2012) – Sài Gòn – Chiều ngày cuối năm, Có lời của Hội Thánh suy niệm :



Môse đã nhìn thấy
Bụi gai rực lửa nhưng chẳng bị tiêu tan.
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,
Đó là hình ảnh Ngài đồng trinh trọn vẹn.”

(Điệp ca kinh chiều I lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời).

Chợt nhớ lời chia sẻ của một người thân nay đã khuất :

“Đừng ngại lửa cháy vì đó là tác động của Thánh Thần,
Sau đám cháy, cái gì còn lại thì đó là vàng ròng

(Lm. Đỗ Văn Lục OP.)

Một năm mới đến trong bình an,
Không sợ hãi vu vơ
Không tránh né lửa thiêu,
Tin tưởng và đợi chờ điều còn lại xuất hiện sau ngọn lửa.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
31/12/2011