Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Buổi cầu nguyện cho toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam

VRNs (05.06.2011) – Sài Gòn – Chào qúy vị, trước sự an nguy của nước Việt vì bị Trung Cộng xâm lăng sâu vào lãnh hải bằng tàu chiến và trực thăng. Đặc biệt là việc bắn giết ngư dân Việt Nam từ nhiều năm qua, cao điểm là việc phá hoại thiết bị thăm dò dầu khí của công ty dầu khí Việt Nam vào ngày 26/05/2011.

Trước sự gây hấn đó của Trung Cộng, cộng với việc phát triển rất nhanh về Hải Quân của quốc gia cộng sản này, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị xăm lăng . Trong bối cảnh đó vào lúc 18h30 tối ngày 04/06/2011 tại đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, sau buổi cầu nguyện cho toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn thăm dò ý kiến một cách ngẫu nhiên với 12 người Việt, thuộc các độ tuổi khác nhau từ 22 đến 60.

Hai câu hỏi chính là:

A. Trước nguy cơ xâm lăng từ Trung Cộng thì con dân nước Việt phải làm gì?
B. Nếu Trung Cộng Xâm lăng thực sự thì bạn có dám cầm súng để bảo vệ quê hương?

Mời quý vị lắng nghe các ý kiến khác nhau về vấn đề này:

1. Tiến sĩ tốt nghiệp từ Pháp, Giuse Võ Chí Hiếu, Giảng Viên đại học, chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp, 32 tuổi, giáo xứ Hòa Hưng, Sài Gòn
2. Giuse Nguyễn Văn Liệu, Sài Gòn, 60 tuổi
3. Giuse Nguyễn Hữu Đức, 46 tuổi, Sài Gòn
4. Gioan Nguyễn Hữu Liên, Sài Gòn
5. Gioan Hoàng Đình Trọng, 49 tuổi, Đà Nẵng
6. Giuse Nguyễn Anh Dũng, 30 tuổi, Giáo xứ Lộc Hưng, hạt Chí Hòa, Sài Gòn
7. Hai vợ chồng ông Giuse Nguyễn Thành Tâm, 50 tuổi và bà Maria Dương Hà, 52 tuổi, Hạnh Thông Tây, Sài Gòn
8. Maria Hoàng Bích Phượng, 41 tuổi, Sài Gòn
9. Đa Minh Đỗ Văn Thiên, 35 tuổi, giáo xứ Ngữ Nhân, Bùi Chu
10. Thầy Thuận, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn,
11. Maria Hoa, nhóm phục vụ Fiat, 22 tuổi, Sài Gòn
12. Gioan Baotixita Lasan Bùi Phan Thiên Giang, Sài Gòn

Kính mời anh chị em download để nghe các cuộc trao đổi này và xem một số hình ảnh của buổi cầu nguyện



Trước giờ lễ, cha giám tỉnh đi một vòng sân nhà thờ và cho biết cộng đoàn đến cầu nguyện hôm nay đông hơn Chúa nhật vừa rồi rất nhiều



Linh mục, tu sĩ giáo dân hiệp một



Nến sáng trên tay, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn xin



Nhiều ngàn giáo dân đã tham dự buổi lễ cầu nguyện



Đối với người Công giáo trước tiên là cầu nguyện để có được sức mạnh của Chúa