Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh…

VRNs (26.06.2011) – Sài Gòn – “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3)



Trong một lần đối diện với ma quỉ,
trước những lời dụ ngon ngọt của thế gian,
Chúa Giêsu đã khẳng định lập trường của Ngài,
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3)
lần ấy, Ngài đã thắng cơn cám dỗ,
rồi liên tục vượt qua cho hết đường đời trần gian.

Ngày nay, cơn cám dỗ không chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu,
nhưng mỗi người trong chúng ta vẫn phải đối diện,
ta đã chọn lập trường nào để trả lời với ma quỉ thế gian?

Lời yêu thương, lời sự thật,
lời công bằng, lời bác ái,
lời xây dựng, lời hằng sống,
lời dấn thân, lời hy sinh,
lời quên mình, …

Hay cơm lợi ích,
bánh babel, xôi vô cảm,
đất quyền lợi, bắp yên ổn,
thịt thỏa hiệp, cá bưng tai,
khoai bịt mắt, …

Thế nào là văn mình sự sống, thế nào là lối sống sự chết?
Thách đố không ngừng cho chúng ta hôm nay. Tùy ta chọn.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
(Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu 2011)