Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Công an vẫn không trả lời về việc blogger Điều Cày mất tay

VRNs (23.07.2011) - Sài Gòn - Đây là cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt với bà Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày, về hai lần ba đi thăm nuôi chồng gần đây nhất, ngày 05.07.2011 và ngày 19.07.2011. Bà Tân rất hoang mang về sự sống của chồng, không biết ông còn sống hay không vì đã hơn 39 tháng bị giam cầm mà bà vẫn chưa được gặp mặt hay nhận thông tin gì về ông Hải. Trong buổi tiếp bà ngày 05.07.2011, trung tá Đặng Hồng Điệp lập lại hai lần là ông Hải đã bị mất cách tay.



Trong buổi làm việc ngày 19.07.2011 bà tiếp tục yêu cầu công an cung cấp thông tin về ông Hải, đặc biệt là thông tin ông bị mất cách tay, hay sống chết thế nào, nhưng cũng không có câu trả lời. Vì đã nhiều lần yêu cầu công an Việt Nam cung cấp thông tin về chồng bà nhưng không được cung cấp vã lại trước kia đã có một viên công an cấp cao tại Sài Gòn nói là sẽ làm cho ông Hải sống không bằng chết, nên bà Dương Thị Tân nghi rằng ông Hải có thể đã bị giết chết ở trại giam.

Mời quý vị download nghe cuộc phỏng vấn