Thật là cảm kính trước tình yêu nước nồng nàn cháy bỏng của đôi bạn trẻ này, cũng có thể là nhiều đôi bạn trẻ nữa. Được gợi hứng từ ý nghĩ thẳm sâu cùng những hành động cương quyết bảo vệ đất nước mà tạm hi sinh tình yêu đôi lứa. Tuy dù không biết làm thơ, nhưng mạo muội đề tặng đôi bạn trẻ và có thể có hàng ngàn vạn đôi bạn nữa, vài dòng thơ cảm xúc tự do, xin kính cẩn nghiêng mình trân trọng !

Ta và em có một Tổ Quốc
Anh đi chinh chiến giữ nước nhà
Giặc thù xâm chiếm biên hải xa
Cười vui, đợi ngày khải hoàn ca
Xum vầy hạnh phúc ta ca hát
Xa xăm vời vợi bóng hình anh
Vì nước, vì non em đâu nỡ
Ích kỷ chuyện riêng quên nợ nước
Đợi anh em đợi cả..cuộc đời
Biết giờ chia xa, lụy thương nhớ
Nước non ngàn dặm không ơ hờ
Tựa cửa trông xa em thẩn thơ
khắc khoải lòng ta bao trăn trở
Giặc tan, thù trả ta trở về
Đắp đền em yêu thời xa cách
Thực thi lời nguyền xưa hứa thề
Em và Tổ Quốc trọn mải mê
Dầm dề ta sống vẹn lý tưởng
Yêu Tổ Quốc, đồng bào mến thương
Một Việt Nam độc lập Tự Cường
Sánh vai cường quốc khắp muôn phương
Em và ta không còn lo lắng
Mất nước nhà tan một vị đắng
Phương Bắc Tàu Cộng giặc xâm lăng
Cuộc đời nô lệ thế là thăng (đi)
Ta lên đường, khát vọng giữ Nước
Chiến đấu cho tổ quốc trường Tồn
Mới hi vọng có đời bình Gia
Gia đình, tổ quốc mới cao Vinh
Hà Nội, Trưa hè tháng 7
Paulus Lê Sơn