Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Vì sao em chết!

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 23/6 khi công nhân công ty TNHH Giai Đức tụ tập để đình công đòi tăng tiền ăn và tiền phụ cấp. Ban lãnh đạo đã không có mặt để giải quyết chuyện này.

Khi đám đông đình công thì hai chiếc xe tải chở phế thải của công ty lăn bánh về phía cổng, nhưng không đi được vì bị đám đông cản trở. Khi đó tổ trưởng tổ bảo vệ là ông Lê Tuấn Minh đã chạy ra mở cổng rồi tự ý nhảy lên một trong hai xe và tông thẳng vào đám đông.

Đám tang của chị Nguyễn Thị Liễu (ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dầm trong mưa như trút. Nước mắt xót thương của người thân, nỗi đau hằn trên gương mặt khắc khổ của người chồng và đau lòng hơn là tiếng nấc của hai đứa con còn nhỏ dại.



Trong khi đó, 6 công nhân khác nằm trong viện cũng không kém xót xa. Tại Bệnh viện Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, còn 5 người bị thương nặng đang được điều trị. Chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1984, ở xã Thủy Xuân Tiên) đang mang thai 7 tháng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tôma Thủy Nhân có bài thơ sau :

VÌ SAO EM CHẾT

Những tiếng thét bàng hoàng, xé ruột vang lên
Em ngã xuống trong phút giây oan nghiệt
Các chị ôm em, kêu gào thảm thiết
26 tuổi đời, em đã vội ra đi.

Ai đã gây nên đau đớn cảnh biệt ly
Cuồng mất vợ cõi lòng đau như xé
Hai đứa con thơ giờ như gà lạc mẹ
Vành khăn tang phủ kín mái đầu xanh.

Anh Hiền ơi gánh nặng trút vai anh
Gà trống nuôi con héo hắt từng khúc ruột
Trời mùa hạ mà sao tim lạnh buốt
Thương vợ hiền anh cố nén niềm đau.

Em ra đi chẳng trăng trối một câu
Chiếc bánh mì, em mới ăn một nửa
Hai đứa trẻ thơ giờ mất đi điểm tựa
Em đã đi rồi, sao em vội ra đi?

Kẻ nào giết em ngay trước cổng công ty
Ông chủ tịch hay trưởng phòng hành chính?
Kẻ thí tốt dẫu chỉ là tên lính
Nhưng đằng sau còn có những ai đây?

Lương tháng hai triệu, sức khỏe hao gầy
Em tranh đấu để mọi người bớt khổ
Em phải ra đi, phải đâu vì xấu số
Bởi có kẻ nào muốn dằn mặt công nhân.

Những âm mưu đen tối phải vạch trần
Không một kẻ nào được bao che tội ác
Hãy thương lấy những tấm thân cò vạc
Em mãi xa rồi! Kẻ nào giết em tôi?!!!