Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Cảm thông và hiệp nhất

VRNs (31.08.2011) – Sài Gòn – CN XXIII TN/A – Mt 18:15-20



Nếu anh em của bạn trót phạm tội
Hãy sửa lỗi riêng mình họ mà thôi
Nếu họ nghe, bạn có thêm một người
Họ không nghe, mời một vài người nữa
Để mọi việc được giải quyết sáng tỏ
Căn cứ vào lời hai, ba chứng nhân
Nếu người đó không nghe họ phân trần
Thì hãy đi trình cho Hội Thánh biết
Nếu mà họ cũng chẳng nghe chi hết
Hãy coi họ như người ngoại thôi mà
Ở dưới đất, anh em cầm buộc gì
Thì trên trời cũng cầm buộc như vậy
Ở dưới đất, điều gì được tháo cởi
Thì trên trời cũng tháo cởi vậy thôi
Khi cầu nguyện có vài người hợp lời
Mà cầu xin bất cứ điều gì muốn
Thì Cha Thầy, Đấng ngự trời cao thẳm
Sẽ rộng lòng cho toại nguyện liền
Nếu vài người nhân danh Thầy cùng xin
Chính Thầy sẽ hiện diện ở giữa họ

Tội đồ con nài van Ngài lượng thứ
Xin xót thương, đại lượng và nhân từ
Cho con biết mở rộng cửa lòng ra
Và cũng không nắm chặt đôi tay lại
Phải làm được tất cả điều con nói
Biết cảm thông với những ai sai lầm
Đó cũng là hiệp nhất với tha nhân
Để có Chúa đồng hành từng giây phút


Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU