Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

“Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.” (Pl 2,8)



Hôm nay, Thiên Chúa mời chúng ta suy niệm về vẻ đẹp của thập giá.
Dụng cụ tra tấn mà đẹp ? Cái chết nó mang đến mà hấp dẫn ư ?
Nhưng thường thì Thiên Chúa vẫn làm thế.
Vì yêu, ngài tạo ra những đảo ngược thánh
khiến suy nghĩ của chúng ta đổi chiều.

Thế nên thánh giá đẹp. Đẹp ở sự khiêm hạ.
Hai thanh gỗ đơn giản bắt chéo nhau đứng trên đồi Gôn-gô-tha
thì có gì là vinh quang hùng vĩ ?
Không là vàng, không phải trang sức quý giá, cũng chẳng ánh lên điều chi kỳ diệu.
Vậy mà cây gỗ thô thiển đã được chọn làm ngai của Chúa.

Đấng đã từng ngồi trên ngai vàng ròng trên Trời
lại muốn những đinh sắt lạnh lùng đóng chặt mình trên ngai gỗ bê bết máu.
Chúa Con hằng có đời đời thiên thần vây quanh tán dương thờ lạy
lại muốn nghe “Đóng đinh nó vào thập giá!” “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da”

Ngôi Lời vĩnh cửu nói một lời từ hư vô bỗng có vũ trụ
đã chẳng ra phán quyết nào trên ngai gỗ.
Gắng sức thốt đôi lời nhắn gởi yêu thương, “xin tha cho họ”,
thì gắng sức chỉ sớm đưa ngài vào cõi “hư vô”.

Đó là chiến thắng của thập giá!
Chúa Giêsu đã thắng tội lỗi và sức mạnh của nó
không bằng đấu tranh bạo lực mà bằng chấp nhận khiêm hạ.
Ở đâu kẻ ác hành hạ và chờ ngài nguyền rủa thì ngài ban phước cho nó.
Ở đâu kẻ ác đòi ngài xuống khỏi thập giá để chứng tỏ ngài là Con Thiên Chúa,
thì ngài vẫn đóng chặt mình vào đó, chẳng nương tựa bất kỳ ai.
Kiêu ngạo, tức giận, trả thù không nhập được vào Chúa.
Chúng khát mà chẳng có máu để uống.
Cuối cùng, Chúa vẫn tinh ròng là Chúa,
vẫn trên thập giá, cao quý và chiến thắng trong tĩnh lặng.

Hôm nay, ít phút quỳ gối trước thánh giá.
Nhìn vào những vết thương lại thấy những chiến thắng của sự khiêm nhường.
Kìa, người đã đổi sự sống riêng của mình lấy sự sống đời đời cho bạn.
Chiến thắng của Ngài cũng là chiến thắng của bạn. Thế chẳng vui sao.

Cám ơn Chúa đã bỏ lại ngai Trời mà nhận lấy ngai thập giá trần gian.
Cám ơn Chúa đã một lần hủy diệt sự chết
là mãi mãi chúng con được sống.

Nguyễn Minh Đức CSsR
(phỏng dịch theo http://wau.org/meditations/2011/09/14)