Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Thơ - Tha hoài

VRNs (11.09.2011) - Cảm hứng Tin Mừng Mt 18, 21 – 35



Tình huynh đệ cộng đoàn quy tụ
Sống tin yêu phục vụ không ngừng
Trọn lành đức ái điểm chung
Anh em khác biệt con cùng một Cha

Khi bất hòa phải tha lần mấy ?
Phêrô tưởng lần bảy hết mong
“ Bảy mươi lần bảy” chưa xong
Phải tha mãi mãi chứ không chần chờ

Chúa xót thương tôn thờ phục bái
Qúa bao dung nhân ái tựa nương
Dụ ngôn “đầy tớ” nêu gương
Tình yêu mức độ đo lường chúng ta

“ Không tha thứ ” xấu xa kẻ ấy !
Nòi ác độc chuốc lấy cùng đường
Cực hình khốn khổ thê lương
Từ nay vào chốn đau thương ê chề

“Cha trên trời chẳng hề xét xử
Ai quảng đại tha thứ hết lòng”
Chan hòa ơn thánh dập dồn
Dạt dào tuôn chảy tâm hồn thứ tha

Ôi ! Tình Chúa bao la tỏa sáng
Yêu muôn thuở năm tháng trải dài
Yêu con lỗi phạm hoài hoài
Yêu tha thứ mãi tình Ngài sắt son

“ Chúa ghi nhớ tội con bất xứng
Ai trên đời đứng vững Chúa ơi !”
Tình thương cao cả khôn vơi
Con Tim giống Chúa yêu người anh em.

Lm. Khuất Dũng sss