Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Chuyện bổn phận

VRNs (15.10.2011) - Sài Gòn – Cảm hứng Lời Chúa CN XXIX TN/A – Mt 22:15-21



Những người Pha-ri-sêu
Đi bàn bạc với nhau
Tìm cách làm cho Chúa
Phải mắc bẫy hiểm sâu
Họ sai các đệ tử
Cùng phe Hê-rô-đê
Đến nói Đức Giêsu:
“Thưa Thầy, chúng tôi biết
Thầy là người chân thật
Cứ sự thật dạy thôi
Là đường lối Chúa Trời
Chẳng ai Thầy vị nể
Vì Thầy không đánh giá
Người ta theo bề ngoài
Vậy chúng tôi xin Thầy
Cho biết ý kiến riêng:
Có được phép nộp tiền
Là thuế Xê-da đó?”
Chúa biết họ ác ý
Nên vừa nói vừa cười:
“Sao các người thử tôi
Quý vị giả hình quá!
Cho tôi xem tiền thuế
Để biết rõ mười mươi!”
Họ liền đưa cho Người
Một quan tiền nho nhỏ
Xem xong, Người hỏi họ:
“Hình và danh hiệu này
Chính là của ai đây?”
Họ đáp: “Xê-da đó”
Bấy giờ, Người bảo họ:
“Cái gì của Xê-da
Trả về cho Xê-da
Cái gì của Thiên Chúa
Trả về cho Thiên Chúa”
Nghe vậy, họ “bó tay”!

Lạy Chúa, Đấng Thiên Sai
Xin giúp con can đảm
Luôn sống đúng bổn phận
Với Chúa, với con người
Con yếu đuối lắm thôi
Xin Ngài thương hướng dẫn
Giúp con đừng chán nản
Nhưng vững bước theo Ngài


Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU