Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

DCCT Mừng 279 năm thành lập

VRNs (09.11.2011) - Sài Gòn – Ngày này, cách đây 279 năm – 09.11.1732 – linh mục Anphong cùng những người bạn rời đô thành Napoli lên núi Scala sống giữa những người chăn cừu bị Giáo hội và Xã hội bỏ rơi. Từ đây Dòng Chúa Cứu Thế ra đời chuyên lo mục vụ cho người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.

Hơn 100 linh mục DCCT cùng với Cha giám tỉnh, cùng gần 100 tu sĩ khác và cộng đoàn dân Chúa cùng nhau cử hành thánh lễ tạ ơn.

Trong thánh lễ chiều ngày 08.11.2011, DCCT VN cũng mừng thọ cho các tu sĩ đã 90 tuổi, 80 tuổi và 70 tuổi. Mừng các tu sĩ 60 năm khấn dòng (ngọc khánh), 50 năm khấn dòng (kim khánh) và 25 năm khấn dòng (ngân khánh).

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đưa mọi người trở về biến cố tiên khởi, khai sinh DCCT cùng với thánh Anphong với những khó khăn từ bên ngoài vào cũng như từ trong ra. Nhiều lúc, có cảm giác Nhà Dòng đã tan rồi, nhưng vì là công trình của Chúa, Chúa có cách.











Đoàn rước bắt đầu khởi hành từ tu viện sang nhà thờ



Gần 100 linh mục đồng tế



Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy, nguyên chánh xứ ĐMHCG Sài Gòn, nay là bề trên nhà Huế



Đàon đồng tế tiến vào nhà thờ Kỳ Đồng



Cuối đoàn đồng tế



Cộng đoàn tham dự thánh lễ



Người nghèo, người khuyết tật cùng hiệp thông dâng lễ tạ ơn



Quý cha quý thầy mừng lễ hôm nay. Cha Trần Ứng Tường ngồi xe lăn



Giáo xứ ĐMHCG mừng lễ Nhà Dòng



Các bạn trẻ trao hoa kỷ niệm cho quý cha quý thầy mừng lễ hôm nay



Cha giám tỉnh chủ tế, bên trái là cha Phó giám tỉnh, bên phải cha Chánh xứ ĐMHCG Sài Gòn



Đa số các thầy ở trên gác đàn hát lễ, các thầy còn lại ngồi giữa lòng nhà thờ với cộng đoàn


Ảnh: Fx75 & TT, VRNs