Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết

VRNs (11.12.2011) – Sài Gòn – Suy niệm Lời Chúa Ga. 1,6-8.19-28
“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (c.26)



Gioan nói về một Đấng mà Gioan biết.
Gioan biết và Gioan đặt tất cả niềm tin,
Gioan tin và Gioan sẵn sàng làm chứng về vị ấy,

Vì làm chứng về vị ấy nên Gioan phải khổ,
trong đau khổ Gioan vẫn luôn mang hy vọng,
hy vọng về một vị “sẽ đến sau tôi”.

Gioan hy vọng vì Gioan làm chứng cho sự thật,
Gioan không sợ bạo quyền,
không khúm núm vuốt ve,
không liên minh thỏa hiệp,
không im lặng đớn hèn.

Gioan nên mạnh mẽ vì Gioan làm chứng cho sự thật,
Gioan đã phải chết vì làm chứng cho sự thật,
nhưng trong cái chết vẫn có niềm hy vọng mãnh liệt về sự thật,
về “Đấng sẽ đến sau tôi” lả sự thật.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật thứ ba mùa Vọng 2011