Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Dân Sài Gòn nói về cầu nguyện cho Thái Hà

VRNs (25.12.2011) - Sài Gòn - Đây là cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt với giáo dân và cả lương dân tham gia thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, Con Cuông và Mỹ Lộc, tại sân đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, vào tối ngày 27.11 vừa qua.



Đầu tiên chị Dương Thị Tân, một lương dân, vợ của blogger Điếu Cầy, cho ý kiến về thánh lễ và hiện tình của chồng chi đang bị giam cầm hơn một năm trái luật, sau khi anh đã hết án tù 30 tháng trước đó với lý do trốn thuế.

Tiếp theo là 3 giáo dân, một tại Hạnh Thông Tây Gò Vấp, một tại Biên Hòa và cuối cùng là một thanh niên từ Đà Lạt. Họ nói lên sự cần thiết của những thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình như thế này, cũng như sự cần thiết đối với việc cảnh tỉnh xã hội. Theo họ xã hội Việt Nam qua thúi nát do tham ô, quan liêu nên cần phải có những người dám nói lên sự thật. Chính bản thân những người trả lời phỏng vấn cũng đã vài lần vì muốn sướng cho mình nên đã chi tiền cho công an giao thông, cho việc làm giấy tờ nhà đất.

Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn này: