Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Hãy an ủi dân Ta

VRNs (04.12.2011) - Sài Gòn – Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng - HÃY AN ỦI DÂN TA - Is.40, 1-5.9-11



“Hãy an ủi dân Ta”

Lạy Chúa, như vậy Chúa đã thấu nỗi khổ đau của chúng con,
Chúa đã tường lòng con cô đơn trong khao khát công bằng,
Chúa đã hiểu cảnh khốn đốn ly hương bạt xứ,
Chúa đã rõ nỗi lo sợ uy hiếp của tà thần.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn ban lời an ủi,
Chúa đã đoài nhìn đến thân phận xa quê,
Chúa đã cất lời nâng đỡ vỗ về,
Chúa đã ra tay dẫn con thẳng bước.

Lạy Chúa, chẳng sức mạnh nào ngăn được tay Chúa,
chẳng hung tàn nào thắng nổi Chúa của con,
chẳng lời lẽ nào át được lời Chúa an ủi,
chẳng ngôn từ nào lừa lọc được tình thương.

Xin Chúa ra tay uy quyền mạnh mẽ,
lòng chúng con một dạ hướng về Ngài,
hướng về Đấng quyền năng làm nên điều kỳ diệu,
hướng về Đấng nhân ái, công bằng, xót thương.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật II Vọng 2011