Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Thơ - Viếng Mẹ Tà Pao

VRNs (02.01.2012) – Viếng Mẹ Tà Pao



Lâu nay nghe nói đã nhiều
Tánh Linh (*) có Mẹ Tà Pao nhân Hiền
Vẫn chưa được đến một lần
Hôm nay mới được nhãn tiền mười mươi
Xa xa Mẹ đứng trên đồi
Ngắm nhìn Đức Mẹ, mừng vui trong lòng
Xung quanh bát ngát núi rừng
Một màu xanh thắm điệp trùng thương yêu
Cúi xin Đức Mẹ Tà Pao
Cầu thay nguyện giúp đồng bào Việt Nam
Sống vui hạnh phúc bình an
Công bình, bác ái, ân cần tin yêu
Người dân Việt vẫn còn nghèo
Xin thương nâng đỡ sớm chiều, Mẹ ơi!
Nửa đêm dâng lễ giữa trời
Kính Mẹ Thiên Chúa trọn đời trinh nguyên
Giao thừa thời khắc linh thiêng
Vạn người hiệp nhất một lòng ăn năn
Lời kinh, tiếng hát râm ran
Xin cho thế giới tân niên hòa bình

TRẦM THIÊN THU
Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao, 1-1-2012

(*) Tỉnh Bình Thuận