Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Thơ - Hồi tâm



Thích lãng du, say tình lãng tử,
bước chân hoang lữ thứ đường xa.
Tâm tư khắc khoải, quê nhà,
vườn nho chín rộ lòng Cha mong chờ.

Ham lạc thú, làm lơ tiếng gọi,
thích phiêu du, giả dối ngôn hành.
Vườn nho cỏ dại mọc quanh,
tâm hồn dao động chòng chành, xót xa.

Lòng nuối tiếc, sa đà lầm lỗi,
con quay về sám hối, ăn năn.
Tình Cha quảng đại, nhân lành,
vườn nho canh tác vẫn dành cho con.

Đường nhân chứng sắt son trung tín,
căn thiện tâm, công chính, cương thường.
Sáng soi Lời Chúa chỉ đường,
chu toàn Thánh Ý, yêu thương vào đời.

Vườn nho chín, bầu trời xanh thắm,
đường tình yêu say đắm hồn con.
Băng ngàn, vượt núi, trèo non,
ngôn hành đồng nhất vuông tròn nghĩa ân.

Ngày vui con được dự phần …

23/09/2011

Bâng Khuâng Chiều Tím